Thư gửi con trai

Con trai yêu quý của mẹ! Mẹ đi làm xa, nhớ con nên viết vài dòng tâm sự cùng con. Hy vọng, khi con trai của mẹ lớn khôn, con sẽ hiểu được tâm tư, tình cảm của mẹ luôn dành cho con!

Ảnh minh họa

Con biết không, mẹ còn nhớ như in ngày đầu tiên mẹ đưa bố về nhà giới thiệu, ông ngoại con đã nói với bố rất nhiều chuyện về công việc của mẹ. Ông nói, mẹ là thợ đường dây, là lính vận hành, làm theo ca kíp, vì vậy, ông rất mong bố con thông cảm và sẻ chia công việc gia đình với mẹ. Mẹ đã rất xúc động khi nghe những lời ông nói với bố con! Sau này, mẹ mới hiểu, ông ngoại con thương mẹ và sợ bố không phải người ngành Ðiện, không hiểu hết được đặc thù công việc của mẹ, nên đã dặn dò con rể tương lai rất kỹ.

Nhưng con biết không, chính ông bà nội mới là những người thắc mắc nhiều về công việc của mẹ, con ạ! Vì những ngày nghỉ lễ, tết, chỉ có bố về quê thăm ông bà, mẹ luôn bận trực ca mà “không chịu” về thăm. Lúc ấy, bố con lại là người kiên nhẫn giải thích cho mọi người hiểu rõ. Mẹ thấy mình vô cùng may mắn khi có người chồng hiểu được công việc vất vả của vợ. Ðến khi con ra đời, mọi việc càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Con vất vả ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Mẹ ốm nghén đã mệt, nhưng vẫn phải đi trực ca đêm 8 tiếng, áp lực công việc cao. Mỗi lần trước khi mẹ đi trực, bố con còn thủ thỉ: “Con nhớ ngoan cho mẹ đi trực nhé”. Rồi con chào đời, sự vất vả lại tiếp tục tăng lên. Có những lần con bỗng khóc ngằn ngặt, vì bú chưa no, mẹ đã phải vội vã lên đường cho kịp giờ vào ca.

Quả thật, con còn quá nhỏ để hiểu được công việc của mẹ. Nhiều lần khi màn đêm buông xuống, con ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn mẹ trong bộ đồng phục mầu cam và trao con lại cho bà. Mẹ vẫn thấy có lỗi khi con bị ốm, nhưng mẹ phải vào ca trực. Những ngày nghỉ lễ, tết, các bạn của con được sum vầy, đi chơi cùng gia đình, mẹ vẫn phải đi trực. Nhưng con ạ, bà đã thay mẹ đưa con vào giấc ngủ, bố đã vỗ về con trong vòng tay ấm áp. Hết ca trực, mẹ lại về bên con. Mẹ biết, ở ngoài kia những đồng nghiệp của mẹ vì dòng điện sáng cũng phải hy sinh nhiều lắm. Khó khăn của mẹ con mình chẳng thấm vào đâu. Sau này, khi con lớn, mẹ tin con sẽ hiểu, sẽ tự hào biết bao khi có mẹ là thợ điện! Mẹ yêu thương con nhiều lắm nhé!

                                                                                                                                                               Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2019

Hoàng Hồng Nhung - Trực chính Trạm 110kV Kỳ Anh, Công ty Ðiện lực Hà Tĩnh


  • 13/02/2020 11:05
  • Nguồn: TCĐL Chuyên đề Thế giới điện
  • 959