Tình yêu người thợ điện

Tôi đam mê quả bóng tròn. Hồi còn học cấp 2, cấp 3, tôi cũng đi đá cho đội năng khiếu của quận. Sau này đi làm, tôi gặp, quen và yêu em, nhưng... em lại không yêu bóng đá. Sau những ngày lau sứ, những tháng ngày phóng tuyến nhọc nhằn, rảnh rỗi một tí, ngồi túm năm tụm ba, tôi và bạn bè thường hay bàn luận về sự lôi cuốn của mỗi trận bóng. Nhưng em không quan tâm, em hờ hững với trái bóng. Em sẽ nghĩ gì khi biết: Tôi yêu em như yêu quả bóng tròn.

Lúc theo đuổi em, anh như đang tranh vòng bảng World cup. Y hệt đội Costa Rica rơi vào bảng tử thần. Bố em mạnh bạo như đội tuyển Uruguay. Mẹ em phong cách như đội tuyển Anh. Nhỏ em gái em thời trang như đội tuyển Ý. Mối tình của anh và em khốc liệt khôn cùng. May mắn nhờ thường xuyên leo trụ, thay sứ nên anh có nguồn thể lực sung mãn, kiên nhẫn và không mệt mỏi như thủ môn Navas. Em nhớ không? Anh đã phải cố tránh những va chạm với các đối thủ… nặng ký kia. Anh âm thầm kiếm từng trận hòa để lấy một điểm, từng trận thắng để kiếm ba điểm... Các cố gắng của anh cuối cùng cũng được đền bù. Anh được em để ý đến trong số các vệ tinh xoay quanh, thật hồi hộp và sung sướng.

Ảnh minh họa

Em nhớ không, cái ngày mà anh ngỏ lời yêu đó. Anh hồi hộp như… đá phạt đền vậy. Anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi thấy em gật đầu, anh đã bồng em lên như nâng cúp vàng, và anh đã hôn "chiếc cúp".

Những buổi chúng ta hò hẹn, anh đã phải qua mặt tuyển Anh, dụ dỗ tuyển Urugoay và… mua chuộc tuyển Ý. Gian nan là vậy nên anh quý làm sao những khoảnh khắc vàng chúng ta được ở gần nhau.

Đôi khi em mang cái lạnh lùng của ông vua áo đen mà hờn giận anh. Có lúc anh nhận chiếc thẻ vàng do đến trễ. Đôi khi anh lại bị phạt thẻ đỏ cấm vận vì…. mải tăng ca đêm. Anh không thanh minh bởi vì trọng tài người Ý nổi tiếng Nicola Rizzoli cũng có lúc sai mà. Nhiệm vụ cầu thủ như anh khi thi đấu trên sân là phải tuân theo mọi nguyên tắc của "trọng tài em". Mong em cân nhắc tuýt còi "đúng tội" và có những lúc cảm thông với cầu thủ khi có những phút sao nhãng, lơ là trong hiệp đấu.                                                                           


  • 31/07/2014 04:03
  • Võ Tấn Cường
  • 1164


Gửi nhận xét