Tuần tra đêm trăng

Trăng mới vừa lên, trăng thu ơi

Ánh trăng huyền dịu sáng khung trời

Trăng treo đầu sứ, trăng e ấp

Trăng ở chốt xa không đơn côi

***

Theo dây tít tắp trăng về xuôi

Trụ đứng thẳng hàng chào trăng trôi

Không gian tĩnh lặng mờ sương khói

Trăng không đi xa, trăng bên tôi...

***

Thợ điện chốt xa xem trăng trôi...

Ánh trăng vằng vặc tắm lưng đồi

Đường dây rì rịt ru trăng ngủ

Trăng nằm lơ mơ ơi sứ ơi…

 ***

Trụ vẫn chờ trăng, bởi nhớ trăng…

Dây thường thổn thức với chị Hằng

Sứ nằm im lặng xem trăng ngủ

Bởi dọc đường dây có chúng tôi 

 


  • 16/09/2016 01:53
  • Võ Tấn Cường
  • 1865