Em chọn một người

Nếu em chọn một người

Vận may đâu dễ mỉm cười với anh

Dẫu rằng hy vọng mỏng manh

Tấm lòng thợ điện vẫn dành cho em

Yêu nghề bám máy đã quen

Thạo lý thuyết lại gắng thêm thực hành

Vào ca tay thợ ngon lành!

Tua bin, máy phát sớm thành người thân

Vậy mà em còn phân vân

Mấy lần thi đến, mấy lần vắng anh?

Thế là anh hiểu ngọn ngành...

Đợi thi thợ giỏi, anh đành đợi thôi

Ngỡ lời gió thoảng mây trôi

Nay đỗ đầu bảng sáng ngời tên anh

Niềm vui thắp sáng nghĩa tình

Rộn ràng em đến lòng mình sáng trong

Tình người, tình thợ ấm nồng

Hoài nghi bay hết, mỏi mong gọi tìm

Thì thầm anh gọi tên em

Nhìn nhau chỉ thấy con tim bồi hồi

Bây giờ em chọn một người

Đúng anh thợ điện trong đời của em.

T/giả: Nguyễn Văn Chức

In trong tập thơ Tâm hồn Người thợ điện Việt Nam


  • 21/05/2016 10:28
  • Nguồn: Công đoàn Điện lực Việt Nam
  • 1296