Cảm nghĩ về Giờ trái đất 2014

Chiến dịch Giờ trái 2014 đã thúc đẩy cộng đồng chung tay cùng hành động để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, tietkiemnangluong.vn ghi nhanh ý kiến của người dân trong đêm chính diễn ra sự kiện Giờ trái đất 2014.

Bác Đinh Thị Minh Trinh (75 tuổi, phố Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội): Không được phép lãng phí điện

Tuy đã già, nhưng năm nào tôi cũng đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám hưởng ứng Giờ trái đất. Đây là một hoạt động rất tốt, giúp cho người dân hiểu được ý nghĩa của chương trình, tích cực tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường.

Tiết kiệm trước hết là có lợi cho gia đình mình, không phải trả nhiều tiền điện vào cuối tháng; sau đó là có ích cho xã hội, không còn thiếu điện vào mùa nắng nóng.

Tôi luôn dạy con cháu rằng: Không được phép lãng phí điện. Gia đình tôi luôn có một thói quen: Tắt hết các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà, vừa tiết kiệm điện vừa đề phòng hỏa hoạn.

 

 

 

Chị Rasha Haider (quốc tịch Canada): Hãy tiết kiệm điện từ những hành động nhỏ

Đây là lần đầu tiên được tham gia Giờ trái đất tại Việt Nam, tôi thấy rất hào hứng. Ở Canada, hưởng ứng Giờ trái đất, các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng đều tắt hoàn toàn hệ thống đèn và các thiết bị điện khác. Ở Việt Nam cũng vậy. Những ngày qua, cùng với các bạn tình nguyện viên của Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), tôi thấy có rất nhiều doanh nghiệp, cửa hàng cam kết tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất…

Rất đơn giản, chỉ cần một hành động nhỏ như tắt đèn khi không cần dùng đến, mỗi người sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi lớn trong tiết kiệm năng lượng.

 

 

Chị Đinh Tuyết Lanh (Phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội): Cả nhà cùng hưởng ứng Giờ trái đất

Tôi rất thích chương trình Giờ trái đất, bởi ý nghĩa to lớn của nó. Giờ trái đất kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Những năm trước, tôi chỉ ở nhà tắt đèn hưởng ứng. Năm nay, tôi cùng ông xã quyết định đưa hai cháu đến xem trực tiếp chương trình.

Tuy các cháu còn nhỏ, nhưng từ việc trả lời các câu hỏi của con như: Chúng ta đi chơi đâu hả mẹ, Giờ trái đất là gì, tôi muốn các cháu hiểu rằng: Tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng và cả nhà mình ai ai cũng phải thực hiện.

 

 

Em Trần Bích Phương (Học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội): Tiết kiệm điện theo lời các cô dạy

Đây là năm đầu tiên con được bố mẹ cho đi xem lễ tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất. Qua thông tin trên ti vi con hiểu rằng: Cần phải tiết kiệm điện để tránh lãng phí; phải bỏ rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường sạch - đẹp.

Ở trường, con cũng được các cô dạy rằng: Nhớ tắt đèn, tắt quạt khi ra khỏi lớp; ở nhà học xong bài phải tắt đèn; nhắc nhở bố mẹ không được mở cửa tủ lạnh quá lâu; sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện... Và con cũng đã thực hiện tiết kiệm điện, giữ sạch môi trường theo lời các cô dạy. 

 

 

 

 

Chị Nguyễn Thị Hà (chủ quán cà phê ở 629 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội): Lưu tâm hơn trong tiết kiệm điện

Là chủ của một quán cà phê, tôi hưởng ứng Giờ trái đất theo cách của mình. Tôi vừa pha cà phê, xay sinh tố vừa tranh thủ trò chuyện với khách về chiến dịch này. Khi tivi tường thuật trực tiếp Giờ trái đất 2014, đến nghi thức tắt đèn, tôi đã tắt toàn bộ bóng đèn trong quán để hưởng ứng. Khách hàng trò chuyện trong ánh sáng nhẹ nhàng của đèn nháy, nhưng ai ai cũng vui vẻ.

Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ lưu tâm hơn mức tiêu thụ điện của gia đình, sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện ở nhà cũng như ở quán; không để đèn sáng trên tầng thượng hoặc cầu thang khi không có người.

 

 

Ông Lê Thái Sơn (đường Tô hiệu, quận Hà Đông, Hà Nội): Thổi sáo hưởng ứng Giờ trái đất

Tôi có một thói quen là tắt hết điện trong ngôi nhà của mình để cùng với mọi người hành động vì Giờ trái đất. Giờ trái đất năm nay, trong bóng tối, tôi ngồi thổi sáo bài “Việt Nam quê hương tôi”. Ai cũng muốn mình được sống trên một đất nước xanh, sạch, đẹp.

 

 

 

 

Họa sĩ Phạm Lực (Tây Hồ, Hà Nội): Sẽ vẽ thông điệp của Giờ trái đất để gửi gắm tới cộng đồng 

Không lang thang trên phố để chứng kiến Giờ trái đất 2014, đêm nay, tôi ngồi trong phòng vừa “nghe” tivi truyền hình trực tiếp, vừa cầm cọ vẽ. Vẽ như là để tranh thủ cảm xúc khi mình đang dồn dập bên tai những câu nói của MC, đại sứ quán, quan chức về chủ đề của Giờ trái đất.

Tôi thấy rằng, chúng ta đang sống có trách nhiệm hơn với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Điều này cũng thôi thúc tôi tiếp tục tìm kiếm đề tài cụ thể hơn để vẽ đúng thông điệp mà Giờ trái đất gửi gắm tới mọi công dân trên toàn cầu.

 


  • 30/03/2014 08:08
  • Hồng Hoa - Kiều Anh
  • 4080