Trạm 500 kV Pleiku những ngày bỏng rát...

Tháng 6, trời Gia Lai đang nắng như đổ lửa, rồi lại bất chợt mưa rào như một cô gái đỏng đảnh, khiến những người lính truyền tải trên công trường thay máy biến áp 500 kV AT2 ở Trạm 500 kV Pleiku càng thêm vất vả…

Lắp ráp tủ bảng nhị thứ phía trong Trạm biến áp 500 kV Pleiku

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những người lính Truyền tải điện 3 đang dồn hết tâm lực để đưa máy biến áp 500 kV AT2 vào làm việc càng sớm càng tốt, vừa đảm bảo cấp điện cho địa phương chống hạn, vừa đáp ứng nhu cầu trong cao điểm nắng nóng. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Công ty Truyền tải điện 3 phải tăng cường nhân lực làm việc liên tục, kể cả làm đêm và ngày thứ bảy, chủ nhật.

Đã chứng kiến rất nhiều công trình trọng điểm được thi công, nhưng lần này, ở công trình Trạm biến áp 500 kV Pleiku đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Phải chăng cảm giác bỏng rát khi bàn tay chạm vào nền bê tông bị mặt trời hun nóng, lên đến hơn năm mươi độ C đã đem đến cho tôi cảm xúc đó.

Nhưng không, nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, lặng phắc không một chút gió, những lô cà phê xung quanh trạm héo rũ và ngay trước mắt tôi, hình ảnh những giọt mồ hôi lăn trên má các anh công nhân và tấm lưng áo vàng ướt đẫm mồ hôi của các anh bay hơi nước dưới ánh nắng chiếu dọi đã làm cho tôi thấy xúc động.

Tôi hiểu rằng, mỗi giọt mồ hôi các anh đổ xuống, sẽ rút ngắn thời gian thi công và sẽ càng gần tới thời điểm hoàn thành công trình, MBA 500 kV AT2 sẽ sớm được mang điện vận hành, đưa điện đi muôn nơi. Điện sẽ thay trời làm mưa, xua tan đi cái nắng hạn khốc liệt, cái oi bức ngột ngạt của trưa hè, đem đến bầu không khí mát lành, dễ chịu, cho cây trái xanh tươi, vạn vật vui vẻ, đời sống của người dân được nâng cao.

Tiết trời Tây Nguyên vào cuối mùa khô thật là khó đoán, đang nắng chói chang nhưng chỉ thoáng thấy một đám mây tích tụ trên đầu và liền sau đó là mưa đổ xuống ào ào ngay.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đinh Văn Cường – Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai cho biết: “Có hôm, đang làm trời lại đổ cơn mưa rào bất chợt, mọi người lại phải dừng thi công, những ánh mắt hiu hắt, trầm buồn nhìn màn mưa rơi xuống mà lo canh cánh trong lòng. Chỉ mong sao cho tạnh mưa để tiếp tục công việc của mình, đảm bảo chất luợng công trình và sớm đưa máy vào làm việc. Tuy khu vực Gia Lai trời đã bắt đầu có mưa nhưng các vùng khác nắng hạn vẫn rất nghiêm trọng, áp lực cung cấp điện vẫn rất lớn. Việc đưa máy vào làm việc sớm sẽ đảm bảo tính cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của khu vực. Ngoài ra còn nâng cao sự làm việc ổn định chung của hệ thống và làm giảm bớt áp lực mang tải cung cấp điện cho các xuất tuyến khác”.

Tranh thủ đầu giờ chiều khi cơn mưa vừa dứt, chúng tôi được anh em phụ trách an toàn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cùng tiến bước ra công trường. Công tác an toàn ở đây được thực hiện một cách nghiêm ngặt, thường xuyên. Đi một vòng công trường, tôi không thấy sự mệt mỏi mà thay vào đó là tiếng cười nói râm ran, tiếng máy cẩu, máy mài, máy hàn... đang rộn vang. Nhìn những gương mặt thấm đẫm mồ hôi, lấm lem dầu mỡ của những người lính thợ, tôi lại nghĩ về những cánh đồng lúa khô nẻ, những vườn nho, những đồi cà phê héo úa, những con cừu, con dê gầy mòn đang mong chờ biết bao nguồn điện sẽ thay trời làm mưa, đưa nước về giải cơn khát. Sự vất vả của các anh sẽ hóa những ước ao kia thành sự thật và sẽ có bao điều đổi thay, kỳ diệu của cuộc sống khi có điện.


  • 29/06/2015 02:40
  • Trịnh Văn Hải
  • 1053


Gửi nhận xét