Biển ơi

Có những chiều một mình ngồi ngắm biển/ Tôi ước rằng/ Phải chi tôi là cát, đắm mình dưới chân anh/ Người lính canh giữa biển xanh/ Cho Tổ quốc chúng ta.

Ảnh minh họa.

Tôi yêu biển mênh mông huyền bí

Biển của tôi và của chúng ta

Yêu những quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Của cha ông ta ngày xưa từng sinh sống

Đem cá tôm cho ngư phủ quê nhà

Trái tim anh mênh mông như biển xa

Thênh thang ôm cả đất trời

Để con sóng bạc rạng ngời

Ngày ngày vỗ về cho hàng dừa xanh luôn hát.

                                                  

Tôi ước mình là bãi bồi bát ngát

Để nghe biển anh tâm sự lúc đêm về

Tay cầm chặt súng, mắt dõi màn đêm anh xuyên suốt cơn mê

Nơi đầu sóng ngọn gió

Tôi ở hậu phương chong ngọn đèn tình yêu trên đường dây sáng tỏ

Sát cánh cùng anh

Anh bảo vệ biển xanh

Tôi bảo vệ dòng điện sáng

Chúng ta cùng vì đất nước

Để mai trên đường cháu con ta bước

Tươi rói nụ cười:

                  Độc lập, chủ quyền

                                                Toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.       


  • 25/07/2014 08:21
  • Võ Tấn Cường
  • 2174


Gửi nhận xét