Bừng sáng Lý Sơn

Tặng những nguời lính thợ mang điện ra đảo Lý Sơn

                

Ảnh minh họa

                 Mẹ ơi ! con đã về đây

                 Bao năm rồi, lưng mẹ còng mòn mỏi

                 Ngày con đi mẹ lặng nhìn... không nói

                 Hương tỏi nồng nàn, nhòe lệ ấm đôi tay.

 

                 Ruộng tỏi quê mình vẫn xanh đậm trùng khơi

                 Lấn bờ cát, chắn gió lùa… con sóng

                 Âm linh tự - tháng Ba về mong ngóng (*)

                 Ông cha điệp trùng trong “Lề thế lính Hoàng Sa”.

 

                 Lý Sơn sáng nay, đảo bổng vỡ òa

                 Đón đầu cáp đưa điện về thắp sáng

                 Rừng “áo cam” oằn mình bên bờ sóng

                 Chúng con về - Mẹ đảo Lý Sơn ơi!

 

                Hương tỏi từ nay đâu chỉ giữa trùng khơi

                Mà lan tỏa từng tấm lòng cả nước

                Bừng ánh điện - Lý Sơn là tuyến trước

                Giữ màu xanh, đâu chỉ tỏi Lý Sơn ơi!

                                                                           

(*)  Ngôi chùa hằng năm tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn đã được công nhận là di tích văn hóa lịch sử  


  • 16/09/2014 09:23
  • Văn Thuận
  • 1508


Gửi nhận xét