Mắc cỡ

Trắng phớt hồng không trắng hơn được nữa/ Những cánh hoa cháy nắng ở lưng đồi/ Anh kéo dây về chân trời rực nắng/ Đỉnh trụ trên đèo im lặng để chiều rơi

 

 

 

 

 

 

Hình minh họa

Nắng bay bay khét tóc những chàng trai
Màu áo xanh trên đôi vai vạm vỡ
Bông hoa nhỏ bạt ngàn dập dìu như hơi thở
Đường dây dài ngút mắt tận ngàn xuôi.

Lá xếp xôn xao khi có dấu chân người
Đời thợ trẻ say trong hương tóc rối
Hoa mắc cỡ hoang sơ trong sương khói
Như em thẹn thùng khi gặp bóng một ai.

Em nào phải mimosa, nên đâu thể nhạt phai
Trên dốc vắng ngồi trong màn sương muộn
Để tim tôi biết bao lời mong muốn
Trao tặng nàng sắc trắng mắc cỡ ơi!

                                                         


  • 28/08/2014 09:38
  • VTC
  • 1458


Gửi nhận xét