Bước chân người thu ngân

Nghề nào cũng có lúc vui, buồn, nhưng hãy để nỗi buồn cho gió cuốn đi, còn niềm vui thì lũy thừa lên để cuộc sống luôn tươi đẹp.

  • Chú ơi! Bố mẹ cháu đi vắng cả rồi.
  • Thế bao giờ bố mẹ cháu về?
  • Cháu không biết ạ.
  • Cảm ơn cháu!

Tôi lặng lẽ mang tập hóa đơn dày cộp đến những căn hộ khác. Lại nghe những tiếng trả lời của trẻ thơ “nhà đi vắng cả, không có ai, không có tiền…”, hay tiếng chó sủa "gâu gâu" trong những căn hộ cửa đóng then cài.

Nắng như đổ lửa, những giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Tôi đưa tay quệt những giọt mồ hôi, ngồi ghé xuống hiên nhà vắng chủ tránh nắng, tranh thủ đếm tiền, đếm hóa đơn. Có giọt mồ hôi vô tình rơi xuống làm nhòe tờ hóa đơn, tôi đưa tay vuốt nhẹ, nâng niu và tiếp tục cuộc hành trình “thu ngân”.

Ảnh minh họa

… Lại có những ngày mưa, rét! Những cơn mưa cứ triền miên không dứt. Mưa rơi không ngăn cản được bước chân người thu ngân vì tôi phải hoàn thành gần ba ngàn tờ hóa đơn trong một tháng. Tôi nhẩm tính mỗi ngày mình phải gõ cửa thành công cho được một trăm căn hộ mới đảm bảo công việc. Vâng! Cuộc sống vẫn cứ trôi và dù mưa hay nắng tôi vẫn trên "vạn nẻo đường" với tập hóa đơn ôm chặt trong lòng.

Nhớ những ngày giáp tết, đường phố nhộn nhịp, xe cộ dập dìu, người người lo sắm tết, ai ai cũng hối hả, bước chân người thu ngân chúng tôi cũng hòa vào "dòng cuốn" ấy. Có gia đình muốn trả cho xong nợ năm cũ, có hộ lại đòi khất nợ để lo tết, khiến người thu ngân bất đắc dĩ phải nghe những lời bực dọc trút xuống. Đã không thu được tiền lại còn bị "nói vào mặt", nào ai có biết. Không chỉ có vậy, đôi lúc hộ dân còn đưa nhầm tiền giả, thế là tiền lương tháng phải bù vào...

Nói vậy chứ cũng không phải toàn những rủi ro. Tôi nhớ có lần đi thu tiền dịp giáp tết, trả lại nhầm tiền thừa, chủ nhà nhắc nhở “Chú ơi! Chú trả lại dư tiền quá nhiều nè”, rồi tôi còn được chủ nhà tặng cho cặp bánh chưng về ăn tết kèm theo những lời chúc tốt đẹp.

…Có những đêm tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi thầm liên tưởng những ngôi sao đã thức suốt đêm chiếu sáng trên bầu trời, cũng như ánh điện liên tục tỏa sáng phục vụ cho con người. Tôi không đơn độc trong công việc của mình, dù cực nhọc, gian khó, bởi anh em công nhân điện lực còn vất vả hơn nhiều. Trước khi làm công tác thu ngân, tôi đã kinh qua nhiều nhiệm vụ: Vận hành sửa chữa điện, ghi số,… Tôi đã từng trèo trụ điện cao ngất ngưởng nên hơn ai hết thấu hiểu nỗi cực nhọc của công nhân ngành Điện.

Tôi muốn gửi đến các bạn đồng nghiệp một thông điệp từ kinh nghiệm của bản thân mình: Hãy yêu tất cả những công việc mà mình được ngành và xã hội giao cho. Có yêu công việc mới có nghị lực để vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tôi yêu công việc thu ngân của mình!


  • 05/04/2013 02:15
  • Nguyễn Văn Tuấn
  • 1917


Gửi nhận xét