Trăn trở tình duyên

Đầu năm, dân công sở khá "bận rộn" với các chương trình đi lễ, cúng sao giải hạn tại gia, tại chùa, rủ nhau đi xem bói, rút thẻ đầu năm. Trong đó, bói tình duyên, "cắt giải tiền duyên" là chủ đề khá rôm rả thu hút sự quan tâm của không chỉ cánh độc thân mà cả những người đã có gia đình trong vai trò tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm của "người đi trước".

Hỡi ôi... trả nợ tiền duyên

Các cụ thường bảo "phải duyên phải số thì vồ lấy nhau", nhưng cô bạn thân của tôi "vồ" mãi chẳng được ai. Ngót nghét đã qua tuổi “băm”, cũng có mấy mối tình vắt vai mà rốt cuộc cô vẫn "phòng không".

Bạn bè, họ hàng ban đầu còn “xa gần” khuyên cô nghĩ đến chuyện lập gia đình, sau thì sốt ruột quá, người nào cũng làm ông mai, bà mối cho cô mà chuyện vẫn chẳng đến đâu. Cô cũng chịu khó ăn mặc, trang điểm cho trẻ trung xinh đẹp để đi gặp “đối tác” do người quen giới thiệu, tích cực vào diễn đàn, tham gia câu lạc bộ kết bạn mà vẫn không có kết quả.

Nhiều người khuyên cô đi giải hạn, cắt tiền duyên. Cô cũng không phải người thủ cựu, cứ nghe đâu có thầy thiêng là cô đến ngay "xì xụp" khấn vái. Con gái tuổi Bính Thìn, chậm đường tình duyên, hễ nghe đến tuổi này là thầy nào cũng lập tức phán "Tiền duyên kiếp trước chưa trả xong, kiếp này phải trả. Cô đang có duyên âm rất nặng. Không cắt tiền duyên thì có yêu cũng không lấy được ai. Nhiều người đến rồi lại đi”. Thế là lại đủ kiểu lễ bái tốn đến cả chục triệu đồng, hết thất vọng lại đến hi vọng, cô đã làm đến cả chục lễ cắt tiền duyên và không nhớ nổi tham gia bao nhiêu cuộc gặp gỡ để xúc tiến chuyện chồng con, mà vẫn chưa tìm được "hoàng tử bạch mã của mình".

Có duyên, không phận

Anh bạn học cùng đại học, hơn tôi 2 tuổi, đẹp trai, sinh tuổi Giáp Dần giỏi giang, thành đạt, ra trường không lâu, anh báo tin lấy vợ khiến cho nhiều em xinh đẹp không khỏi tiếc nuối. Vậy mà, chỉ sau lễ cưới 1 tuần, vợ anh đã ra đi với người yêu cũ, để lại anh ngơ ngác... Tỉnh ra, anh đổ tại “có duyên, mà chưa có phận”.

Mẹ anh vào cuộc trợ giúp con trai, nghe mấy bà bạn rành chuyện bói toán mách, bà cũng ngược xuôi tìm thầy. Thầy phán rằng, tại kiếp trước anh có duyên, có nợ, có tình yêu say đắm với một “ma nữ” đa tình nên bây giờ bị “ma nữ” này phá. Lúc nào “hồn” cũng bám theo. nên anh có “vía” rất nặng. Phải cắt tiền duyên mới mong lấy được người tử tế.

Làm lễ, khấn vái đầu năm dường như khiến chị em yên tâm hơn về một năm an lành

Sau lễ hoa, quả, bánh và tiền cúng cho người cõi âm, khấn vái xì xụp, quỳ lạy tứ phương, anh rơi vào trạng thái "bâng khuâng", nhìn cô gái nào mới gặp cũng tự hỏi không biết đây có phải người “có phận” với mình, hay lại là ma nữ đến phá. 

Đã gần 10 năm trôi qua, năm nay anh bước sang tuổi 40, anh không còn hứng thú đi cắt tiền duyên để lại háo hức cho các cuộc gặp mặt nữa, cứ mỗi độ xuân về anh lại đóng cửa ở trong phòng riêng, không muốn “thò” mặt ra ngoài, vì sợ bị các cụ quở “thằng này mãi không chịu lấy vợ!”.

Duyên phận sẽ đến

Theo lý giải của Tiến sĩ Nguyễn Phúc Giác Hải, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thì, từ xưa, người ta quan niệm những người khó lấy vợ hoặc lấy chồng là do có người âm quá yêu quý, không cho lấy ai. Khi đó, người ta phải đi cắt mối tiền duyên với người âm để họ không theo nữa rồi mới lấy được chồng, vợ. Về mặt tâm linh, một số người có khả năng ngoại cảm thực sự có thể nhìn thấy một người có duyên âm và sẽ làm lễ giải coi như lời xin lỗi với người kiếp trước, rồi thể hiện mong muốn được "buông ra" để tìm duyên mới.

Tuy nhiên, theo ông Hải, trên thực tế hiện nay, đa số những người tự nhận có khả năng cắt tiền duyên đều là "buôn thần bán thánh" lợi dụng lòng tin của những người đang lo lắng về chuyện tình duyên để "làm tiền". Khi đó, họ sẽ vẽ ra đủ các loại thủ tục, lễ lạt... tốn kém tiền triệu.

Thời đại ngày nay, những người trẻ thường có kiến thức, tự tin trong cuộc sống và công việc, nên không chấp nhận các mối quan hệ sắp đặt. Họ thường muốn chủ động lựa chọn bạn đời, nhưng đôi khi do những tiêu chuẩn quá cao hay vì mải mê sự nghiệp nên khiến cơ hội kết bạn vuột qua.

Ông Hải cho rằng, chính tính cách mới quyết định số phận của một người. Một cô gái tự tin, cởi mở, chân thành, thông minh, biết rõ phái mạnh thích gì, cần gì thì chắc chắn sẽ không thiếu những anh chàng say mê và khao khát muốn lấy làm vợ. Vì vậy, các bạn hãy mở lòng mình, tự tạo các cơ hội gặp gỡ người khác phái, hoàn thiện khả năng giao tiếp, kỹ năng sống... thì chẳng bao giờ phải nhờ tới người cắt duyên cũ hay nối duyên mới.


  • 24/02/2013 02:28
  • Diệu Thảo
  • 2548


Gửi nhận xét