Chuyện ngày 8/3

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ngày càng được các đấng mày râu quan tâm, coi là cơ hội thể hiện tình yêu, sự galăng của mình đối với chị em. Phụ nữ hiện đại đáng ra đã có cả “Bánh mì và hoa hồng”. Vậy mà đâu đó vẫn có những câu chuyện khiến niềm vui không trọn vẹn.

Những câu chuyện ngày 8/3…

Gây “sốc” lại "bị sốc": Một người trai trẻ mới cưới vợ đầu năm, đúng 7 giờ tối 8/3 triệu tập cả gia đình nội ngoại vào viện chăm vợ cấp cứu . Hóa ra, vì muốn đem lại niềm vui bất ngờ cho vợ nhân dịp 8/3, cậu đã quyết định mua hoa về trải khắp phòng ngủ, xịt nước hoa, đốt nến thơm. Không ngờ, cô vợ vào nhà được mấy bước đã lăn ra ngất xỉu. Cậu xanh mặt khi nghe bác sĩ báo tin vợ đã có bầu được hơn 1 tháng, ngất xỉu do thiếu ôxi và kích ứng mùi hương. Thế là vội vàng “thu dọn chiến trường” ngay trong đêm.

Viêm màng túi: Một đồng nghiệp nam cùng phòng tôi, không thuộc tuýp người chịu chơi, nhưng cô vợ lại là người sành điệu, có thói quen dùng hàng hiệu. Nhân ngày 8/3, nghe vợ nói bóng gió thích cái váy hiệu Zara, nên “hùng hồn” đi mua. Cứ tưởng chiếc váy 1-2  triệu đã là nhiều, không ngờ khi thanh toán ngót nghét hơn 5 triệu, anh đành "cầu cứu" đồng nghiệp, hẹn tháng sau lấy lương trả.

Làm “vợ” một ngày: Những ông chồng tư duy kiểu truyền thống thường chọn hành động “cống hiến” vào ngày 8/3, mọi công việc bếp núc, dọn dẹp, giặt giũ, trông con… đều tình nguyện đảm đương, dù cho ngày hôm sau vợ con phải "bò ra" dọn dẹp nhà cửa, hậu quả từ hôm trước ông chồng để lại.

(ảnh minh họa)

Ga lăng: Có một đấng mày râu, ga lăng dốc đến đồng tiền cuối cùng trong túi mời chị em trong phòng đi ăn nhân ngày 8/3, mua quà đắt tiền tặng người tình công sở, nhưng lại “quên” tặng vợ và các con.

Nhật ký của một bạn trẻ: “Ngày 8/3 đang đến rất gần, chị em phụ nữ cùng công ty thì háo hức mong chờ, rồi đoán già đoán non xem chồng/ người yêu của họ sẽ tặng quà gì. Mấy cô bạn cùng phòng trọ thì đang háo hức lên kế hoạch đi chơi ngày 8/3. Còn mình vẫn vậy, vẫn không thoát khỏi sợ hãi và ám ảnh ngày quốc tế phụ nữ không dành cho người xấu xí như mình”.

1 ngày có thay 365 ngày?

Người phụ nữ có riêng một ngày 8/3 để được cả xã hội quan tâm, tôn trọng và ngợi ca. Một ngày "bù đắp" những vất vả của người mẹ tảo tần, người vợ đảm đang, vun vén dựng xây tổ ấm gia đình...

Nhưng còn biết bao người phụ nữ nông thôn cả đời tần tảo vẫn không thoát được sự ngược đãi, những nữ trí thức tuyệt vọng bên chính người đàn ông gắn bó với cuộc đời họ...? Xin trích dẫn những dòng tâm sự của một bạn gái:

“…Tại sao chỉ đến ngày 8/3 người đàn ông mới mua hoa tặng cho người phụ nữ và giúp đỡ san sẻ công việc với họ? Tại sao chỉ có những cô gái xinh đẹp mới được tặng hoa và có nhiều cơ hội, còn những cô gái xấu hơn thì bị bỏ quên? Tại sao những người vợ nhận hoa từ chồng xong, ngày mai, khi đêm về nước mắt lại chảy ròng trên má?Tại sao tôi vẫn nhìn thấy những người bà cô đơn lầm lũi ở cuối cuộc đời...”.


  • 06/03/2013 02:27
  • Diệu Thảo
  • 1797


Gửi nhận xét