Chuyến du hành ngược thời gian

Tôi đến nhà truyền thống của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN HANOI) vào một ngày đầu đông để cảm nhận rõ nét hơn về những gì đã diễn ra vào thời điểm lịch sử năm 1954, điều mà trước đó tôi chỉ mới được biết đến thông qua sách báo. Chuyến “du hành ngược thời gian” hôm ấy là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa…

EVN HANOI tiền thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ, được khởi công xây dựng vào ngày 6/12/1892 tại phố Frăng-xi-Gác-ni-ê bên cạnh hồ Hoàn Kiếm (nay là số 69 phố Đinh Tiên Hoàng). Ngày 21/12/1954, Bác Hồ kính yêu đã đến thăm và nói chuyện với CBCNV Nhà máy. Cũng từ đó, ngày 21/12 hàng năm được lấy làm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Trải qua biết bao thăng trầm, đổi thay của lịch sử, giờ đây, 60 năm đã trôi qua nhưng những giá trị cốt lõi dường như vẫn luôn hiện hữu và trường tồn cùng thời gian.

Phòng truyền thống Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội - Ảnh: Hoa Việt Cường

Sau khi làm lễ dâng hương tại khu tưởng niệm Bác Hồ, tôi đến Phòng Truyền thống – nơi lưu giữ, bảo tồn các tư liệu gắn liền với các chặng đường lịch sử có ý nghĩa hết sức to lớn, vẻ vang của ngành Điện nói chung và của “Nhà đèn” Thủ đô nói riêng. Phòng được xây dựng và khánh thành năm 2004 với sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân ngành Điện Hà Nội cũng như cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ hưu trí EVN HANOI trong việc đóng góp tư liệu cũng như góp ý về nội dung trưng bày. Nằm ở vị trí trang trọng, với diện tích chỉ vài chục mét vuông nhưng trong phòng hiện đang lưu giữ khoảng gần 1000 hiện vật, tài liệu, hình ảnh có giá trị. Mọi thứ đều được bảo quản gần như nguyên vẹn, được sắp xếp, bài trí cẩn thận và khoa học. Đó là quá khứ hào hùng, vẻ vang cho thế hệ mai sau học hỏi, noi gương. Bức chân dung những con người ngành Điện như được phản ánh một cách tổng quát và toàn diện trong từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử.

Khu trưng bày được chia làm nhiều thời kỳ và theo hướng dẫn, người xem nên tham quan từ bên trái qua bên phải của căn phòng. Với riêng mình, tôi chọn cách đi ngược lại, để thấy được bức tranh tổng quát của một Tổng công ty lớn mạnh, đang đổi mới từng ngày cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước; một doanh nghiệp Nhà nước với những con người “trách nhiệm – trí tuệ - thanh lịch” cùng khát vọng vươn lên giữa muôn vàn khó khăn của nền kinh tế thời kỳ “mở cửa”. Ở đó, tôi cũng tìm thấy hình ảnh của những người thợ điện Thủ đô không quản ngại gian lao, vất vả, hy sinh, ngày đêm phục vụ quân, dân Thủ đô chiến đấu, sản xuất trong thời kỳ giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc…Và còn nhiều, rất nhiều những hình ảnh, những danh hiệu cao quý khác góp phần khắc họa những nỗ lực, phấn đấu của biết bao thế hệ tập thể EVN HANOI. Tôi như chìm đắm trong những cảm xúc khó tả, vinh dự xen lẫn tự hào trước hình ảnh thế hệ cha anh đi trước đã sống, chiến đấu, học tập và lao động để có được thành quả ngày hôm nay.

May mắn thay khi tôi được trở thành một mắt xích nhỏ nhoi trong “sợi xích màu cam” nối quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành Điện, tiếp tục đóng góp sức mình cho công cuộc “thắp sáng niềm tin” trên mỗi nẻo đường mà các thế hệ tiền bối đã đi qua.


  • 13/11/2014 11:17
  • Anh Tuấn
  • 1463


Gửi nhận xét