Cư xá Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Nơi tình yêu đơm hoa

Cư xá là mái ấm của mỗi CBCNV - đó là những gì Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (TPC HAIPHONG) đã làm khi lo lắng việc an sinh cho cán bộ công nhân viên của mình. Tại cư xá đó, nhiều mối tình cũng đã được đơm hoa, kết trái.

Cảm giác đầu tiên khi đến khu cư xá dành cho công nhân của TPC HAIPHONG (xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) giống như bước vào một khu đô thị tại thành phố lớn. Trong khuôn viên rộng đến cả nghìn mét vuông, 6 dãy nhà 4 tầng, 2 dãy nhà 5 tầng với 118 căn hộ đã được xây dựng khang trang. Trong cư xá còn có cả sân bóng đá, cầu lông và bóng bàn.

Những ngôi nhà khang trang cùng những mái ấm đầy ắp tình yêu thương ở cư xá TPC HAIPHONG - Ảnh: Vũ Lam

Một trong những người đến ở khu nhà này đầu tiên là vợ chồng anh Dương Sơn Bá (44 tuổi) quê Nghệ An và chị Phạm Thị Bẩy (40 tuổi) quê ở Phú Thọ. Vợ chồng anh chị quen biết nhau từ khi học đại học tại Hà Nội, sau đó cùng về công tác tại Công ty Phân đạm Hà Bắc, rồi nên vợ nên chồng. Cuộc sống quá khó khăn vất vả, anh chị cùng chuyển về Công ty Nhiệt điện Phả Lại. Mỗi bước chân của anh đi đều có hình bóng của chị bên cạnh. Rồi cuối cùng, khi bến đậu là TPC HAIPHONG nơi anh đến từ năm 2002, thì chị cũng đi theo.  

Anh Bá tâm sự: “Do cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả nên vợ chồng tôi phải chuyển công tác như vậy. Về Nhiệt điện Hải Phòng, chúng tôi thật vui mừng khi lãnh đạo Công ty tin tưởng giao nhiệm vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, còn vợ được làm Tổ trưởng Nhà ăn, có được cậu con trai kháu khỉnh và được cơ quan phân cho căn hộ với diện tích 58 m2”. Chị Bẩy thì thổ lộ trong niềm vui khôn tả: “Trước cũng vì khó khăn mà phải chuyển công tác, nhà cửa thuê mướn cũng vất vả. Nhưng từ khi chuyển đến đây, tôi thực sự có một ngôi nhà riêng của mình rồi”.

Còn đôi vợ chồng trẻ, chị Nguyễn Thu Thuần (30 tuổi) và kỹ sư Nguyễn Chí Bằng (31 tuổi) thì tình yêu đã thực sự đơm hoa kết trái tại chính khu ký túc xá này. Không hẹn mà gặp, anh Bằng quê Bắc Ninh, kỹ sư Phòng Lò máy – Phân xưởng vận hành, còn chị Thuần quê Hải Dương, kỹ sư Phòng Thí nghiệm hóa – Phân xưởng vận hành. Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2007 cả 2 anh chị vào Công ty.

Trong những năm 2008-2010, lúc Nhà máy đang được thi công ở giai đoạn cao điểm nhất để chuẩn bị hòa lưới điện quốc gia, công việc bận rộn ngày đêm với máy móc thiết bị, nên Công ty đẩy mạnh và khuyến khích các phong trào văn hóa, văn nghệ với tinh thần “tiếng hát át tiếng máy”.

Chính trong những ngày lao động hết mình và hào hứng tham gia các phong trào tập thể ấy, họ đã tìm thấy “một nửa” đích thực của mình. Chị Thuần thổ lộ trong niềm hạnh phúc: “Năm 2009, khu ký túc cho công nhân được xây dựng xong, tôi ở khu căn hộ độc thân nữ, còn anh nhà tôi ở khu độc thân nam. Chính nhờ những buổi sinh hoạt văn nghệ tại ký túc này mà chúng tôi thành vợ thành chồng và đến nay tôi đã có một em bé rồi”.
 

Chị Phạm Thị Bẩy chăm chút từng nét bút cho cậu con trai bé bỏng - Ảnh: Vũ Lam

Dẫn chúng tôi đi thăm các cán bộ công nhân viên tại khu cư xá, ông Đỗ Văn Hải – Chánh Văn phòng TPC HAIPHONG cho hay: 210 cán bộ công nhân viên của Công ty chưa lập gia đình thì chúng tôi bố trí cho ở hết trong ký túc này, mỗi phòng ở từ 4-6 người, phòng rộng rãi với 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách và bếp, 2 dãy nhà để xe và một nhà ăn tập thể.

65 cặp vợ chồng đang ở khu cư xá là những cặp vợ chồng cùng làm việc ở Công ty. Công ty đưa ra những tiêu chí nhất định để khuyến khích phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác, vợ chồng nào làm tốt, đạt được nhiều thành tích sẽ được phân nhà, không phân biệt người vào Công ty trước hay sau. Chủ trương này được anh em Công ty đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình.

Chẳng thế mà vợ chồng anh Tạ Quốc Tuấn (35 tuổi) và chị Tống Thị Lan Phương (33 tuổi) mới vào công tác từ năm 2010 đã được Công ty phân cho một căn hộ rộng rãi. Vợ chồng anh chị lấy nhau năm 2004, sống ở Hà Nội, phải thuê nhà cửa chật chội. Được vào Công ty, anh chị hăng say lao động, không ngại khó khăn vất vả, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Công ty. Kết quả là họ đã được phân nhà đúng nguyện vọng.

Ông Trần Hữu Nam – Tổng giám đốc TPC HAIPHONG cho hay: “Để cán bộ công nhân viên trong Công ty yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với Công ty, ngay từ năm 2002, khi có chủ trương xây dựng Nhà máy, chúng tôi đã tính đến việc xây dựng khu nhà ở cho anh em. Đến nay, chúng tôi đã đáp ứng chỗ ở cho hơn 50% cán bộ công nhân viên. Theo dự kiến, sau khi Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2 hoàn thiện, chúng tôi sẽ xây dựng thêm cư xá nhằm đáp ứng 100% chỗ ở cho cán bộ công nhân viên”.

65 cặp vợ chồng, tất cả họ đều xác định gắn bó và định cư lâu dài tại cư xá. Tết Quý Tỵ này, chắc chắn sẽ có nhiều cặp vợ chồng cũng như nhiều trai thanh, nữ tú ở lại trực vận hành. Nhưng đối với họ, cư xá đã thực sự là nhà, Hải Phòng là quê hương thứ 2 để họ có thể yên tâm công tác và hưởng trọn vẹn niềm vui gia đình khi trực tết.
 


  • 14/02/2013 09:26
  • Theo TCĐL số tháng 1+2/2013
  • 3178


Gửi nhận xét