Cựu chiến binh, y sỹ Nguyễn Hồng Quốc: Lương y như từ mẫu

Gần 30 năm qua, y sỹ Nguyễn Hồng Quốc gắn bó với ngành Điện Quảng Nam trong vai trò là người chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên. Với y đức và tâm huyết trong công việc, ông đã được Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương vì những thành tích trong công tác này.

Ông Nguyễn Hồng Quốc (thứ 2 từ trái sang)

Ở Công ty Điện lực Quảng Nam, mỗi khi có người đau ốm (từ cán bộ, công nhân viên đến thân nhân của họ), hầu như cú điện thoại cấp báo đầu tiên đều gọi tới ông Quốc.

Họ gọi ông để thông báo về biểu hiện sức khỏe bất thường, hỏi han về thuốc thang hoặc nhờ ông liên hệ bác sĩ, bệnh viện nào tốt để đi khám chữa. Ông chẳng từ chối ai. Nhiều người nói vui, làm nghề như ông khổ quá bởi lúc ốm đau, hoạn nạn thì người ta mới cần đến, mà ai đến cũng nhăn nhó, rầu rĩ cả. Ông Quốc chỉ cười: “Có gì lạ đâu, vì họ đang có bệnh mà!”.

Cơ quan có gần 800 người, nhưng chỉ có mỗi mình ông làm nhiệm vụ này trong khi vẫn kiêm nhiệm nhiều việc “không tên” các mảng hành chính, quản trị. Nhiều người nói đùa, mong cho ông rỗi việc, vì như vậy có nghĩa là mọi người đều khoẻ.

Ông Quốc xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời tại làng Thạch Tân (xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Cha là liệt sỹ, mẹ là cán bộ nằm vùng, có công nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Vì thế, từ nhỏ, ông đã tham gia đào hầm, cắm chông, vận chuyển lương thực,... Lớn lên, ông Quốc xung phong vào bộ đội. Sau hơn 2 năm chiến đấu trên khắp các chiến trường K, ông được đi học y sĩ đa khoa rồi quay về phục vụ trong quân đội nhiều năm sau nữa mới ra quân với thương tật 3/4.

Ông Nguyễn Bê, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Tổ chức và nhân sự Công ty Điện lực Quảng Nam:

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong đơn vị, y sỹ Nguyễn Hồng Quốc còn đóng vai trò gắn kết giữa y tế địa phương, các bệnh viện trong khu vực với Công ty và người lao động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người khi khám, chữa bệnh…”.

Từ năm 1985 đến nay, người thương binh Nguyễn Hồng Quốc chuyên tâm vào chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên ngành Điện ở Quảng Nam. Hàng ngày, ông trực ở phòng khám để khám và cấp thuốc cho CBCNV mắc bệnh thông thường. Ca nào nặng, ông hướng dẫn, làm thủ tục đề nghị đến bệnh viện khám và chữa trị. Ông được mọi người quý mến bởi sự cần mẫn trong công việc, thái độ ân cần với bệnh nhân và rất cẩn thận khi khám, kê toa cấp thuốc.

Hằng năm, CBCNV trong Công ty đều được khám sức khoẻ định kỳ, công nhân được đi khám bệnh nghề nghiệp, làm thủ tục giám định y khoa…  Ngoài công việc chuyên môn, ông cũng dành thời gian để viết bài tuyên truyền để mọi người tăng thêm hiểu biết về bệnh tật, về y lý, biết những điểm cơ bản về bệnh trạng thông thường,…

Y đức cộng thêm “chất lính” nên ông luôn nêu cao tinh thần đồng đội, tính nhân đạo của bộ đội Cụ Hồ. Thấy người đau ốm, hoạn nạn, ông luôn nỗ lực giúp đỡ với suy nghĩ: Đã làm thì phải làm tốt, lương y như từ mẫu.

57 tuổi đời, 31 năm tuổi Đảng, 32 năm tuổi nghề, người thương binh - cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quốc đã được Bộ Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Quảng Nam khen thưởng nhiều lần trong lĩnh vực y tế, nhưng quan trọng và giá trị hơn hết là niềm tin yêu của CBCNV Công ty đối với người chăm lo sức khoẻ cho mình.


  • 25/07/2013 01:36
  • Nhị Triều
  • 1804


Gửi nhận xét