Tôi viết báo

23 năm công tác trong ngành Điện ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, kế toán tổng hợp..., nhưng "nghề tay trái" - viết tin, bài cho các bản tin trong ngành như Tạp chí Điện lực, Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam, Bản tin Công đoàn EVN SPC và các tờ báo khác lại là quãng thời gian nhiều kỷ niệm nhất đối với tôi.

Từ sở thích văn chương...

Tuổi thơ ấu của tôi gắn liền với những giá sách, truyện và cả những cuốn tiểu thuyết dày cộp trong thư viện trường học. Tôi vẫn nhớ như in những buổi nhịn ăn sáng dành tiền mua sách hay bật đèn pin giữa đêm đọc truyện bị mẹ phát hiện và mắng một trận, cũng có lúc cùng lũ bạn mọt sách “ngấu nghiến” một cuốn truyện… Thời đi học, cô giáo dạy văn nhận xét tôi có “giọng văn lạ” và khuyến khích tôi rất nhiều. Các bài văn của tôi đều được cả lớp chú ý. Tôi có đam mê văn chương từ dạo ấy.

Sau này, khi làm việc ở Công ty Điện lực Kiên Giang, công việc cũng chẳng liên quan gì đến văn chương nhưng khi công đoàn cơ sở đặt chỉ tiêu cho từng công đoàn bộ phận viết 4 tin, bài/năm về hoạt động của Công ty thì tôi nhận lời ngay.

Tác giả (hàng đầu, thứ 3, từ trái sang) trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Báo chí Truyền thông EVN năm 2012 do Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức

Viết về ngành Điện không dễ chút nào. Tôi thường xuyên trăn trở: Viết bản tin thế nào cho đúng, cho hay? Đặt tít thế nào cho ngắn, cho nổi bật? Từ ngữ như thế đã đúng chưa? Làm thế nào để thu hút được sự chú ý của các độc giả trong ngành? Làm thế nào truyền tải được thông tin chính xác, kịp thời từng hơi thở của ngành Điện để thấy được những đóng góp của EVN đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước?

Bài viết đầu tiên của tôi – cách đây 5 năm - là về một chuyến đi tặng quà cho học sinh và các gia đình nghèo người Khmer ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Tôi xúc động trước ánh mắt đen láy trên gương mặt lấm lem đất cát của tụi trẻ… Tôi vội mượn máy ảnh của người bạn để chụp hình các em. Lúc đó, tôi nảy ra ý định viết về chuyến đi này, về những cuộc đời còn nhiều thiếu thốn và những ước mơ của các em trong tương lai...

Về đến nhà, tôi vội bật máy tính, những ý tứ, mạch văn nhanh chóng xuất hiện qua các dòng chữ trên màn hình như thể tôi đã “lưu” sẵn chúng trong đầu. Bài “Vì một ngày mai tươi sáng” được đăng trên Tạp chí Điện lực trong sự ngạc nhiên của chính bản thân tôi. Nhận tờ báo biếu, tôi vui sướng quá vì lần đầu tiên có bài đăng báo và vui hơn nữa vì thông tin về các em sẽ được nhiều người biết đến, rất có thể các em sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Bây giờ, nhiều đêm, tôi vẫn mất ngủ vì một bài viết đang dang dở, một tư liệu tham khảo chưa đọc xong, trăn trở để mỗi tin bài trở nên có sức hút đối với anh em đồng nghiệp trong Công ty và bạn đọc trong ngành.

Đến đam mê … "nghề đưa tin"

Ban đầu, tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm đề tài, cách dùng từ ngữ,… nhưng nhờ sự giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện của lãnh đạo phòng, Công ty và qua các đợt tập huấn truyền thông do Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức, tôi được trang bị những kiến thức cơ bản để thu thập, xử lý thông tin. Từ đó, tôi cộng tác nhiệt tâm với những ấn phẩm truyền thông trong ngành.

Tôi luôn lưu giữ lại những tờ báo, tạp chí, bản tin có tin bài của mình được đăng tải, đồng thời đối chiếu với bản thảo những gì ban biên tập đã chỉnh sửa để tự rút kinh nghiệm.

Tôi nhận thấy, khi tham gia viết tin bài cần có sự nhiệt tình, niềm đam mê, sự sáng tạo và đừng nản lòng khi bài viết không được sử dụng. Vì vậy, tôi luôn phải học hỏi nâng cao nghiệp vụ. Một bài viết hay không phải là một bài báo dài với từ ngữ hoa mỹ mà quan trọng hơn là tác giả đã phản ánh được gì, gửi gắm điều gì đến với bạn đọc,...   

Qua 5 năm viết tin, bài về ngành Điện, tôi tự thấy số lượng tin, bài chưa nhiều, chất lượng đôi khi cũng “phập phù” nên tôi vẫn tiếp tục học hỏi về cách viết tin, biên tập tin và chuyển nguồn tin thành bài viết. Nhưng tôi tin rằng, với sự đam mê, nhiệt huyết và tình yêu với ngành Điện, tôi sẽ có nhiều bài viết tốt hơn. Hiện tại, dù rất bận rộn trong công tác chuyên môn, nhưng tôi vẫn dành thời gian để viết. Đó cũng là cách giúp tôi trưởng thành hơn trong công việc và cuộc sống.


  • 30/06/2013 10:36
  • Anh Khường
  • 1788


Gửi nhận xét