Người lái xe ngành Điện không tham của rơi

Mới đây, trong một lần lái xe đưa đoàn khách đến công tác tại các công ty điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), dọc đường dừng chân nghỉ tại quán nước ven đường, anh Nguyễn Bá Ngọc Châu, nhân viên lái xe - đội xe văn phòng EVN SPC tình cờ phát hiện một cái bóp (ví) “rất dày” nằm trên sàn quán.

       Anh Nguyễn Bá Ngọc Châu

Cho rằng ai đó đã đánh rơi, anh vội nhặt lên và nhìn quanh xem có ai đang tìm để trả lại. Sau khi uống nước xong, mọi người giục nhau lên xe, tiếp tục hành trình vì cả đoàn không ai biết việc anh Châu nhặt được bóp. Anh Châu rất sốt ruột khi không thấy ai có "phản ứng" gì…

Ngay lúc ấy, một thanh niên vội vã đi tới với thái độ lo lắng, đôi mắt dáo dác tìm kiếm gì đó. Thấy vậy, anh Châu chủ động hỏi: “Có phải anh bị mất bóp không?”. Người thanh niên gật đầu. Sau khi làm “các thủ tục” cần thiết để xác định chủ nhân của chiếc bóp như hỏi tên, tuổi, các loại giấy tờ, thẻ, số tiền… đúng như trong bóp, anh Châu đã trao lại chiếc bóp đó cho người thanh niên.

Người đánh rơi cái bóp tên là Trần Quốc Hoàng, công tác tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco. Không giấu nổi niềm vui, anh Hoàng cho biết: "Tôi thật sự xúc động, không ngờ mình tìm lại được toàn bộ giấy tờ và tiền bạc. Số tiền gần chục triệu đồng rất quý, nhưng quan trọng hơn cả rất nhiều giấy tờ như chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ tín dụng…, để làm lại đủ các giấy tờ đó rất mất thời gian và công sức. Tôi thực sự cảm ơn anh Châu đã không tham của rơi trả lại người mất. Xã hội bây giờ rất hiếm người tốt như vậy”.

Khi được hỏi: Vì sao anh trả lại bóp cho người mất, khi anh biết là chiếc bóp rất “dày”. Anh Châu cho biết: “Tôi nghĩ là chiếc bóp dày như thế sẽ có nhiều tiền và có thể là rất nhiều giấy tờ quan trọng của người đánh rơi. Cứ đặt vào trường hợp mình bị mất thì sẽ rất vất vả do trước mắt không có tiền xài, hơn nữa là không có cả giấy tờ tùy thân. Chính vì vậy, bằng mọi cách tôi phải trả lại người đã mất”.

11 năm công tác tại EVN SPC, anh Nguyễn Bá Ngọc Châu luôn được đồng nghiệp quý mến, được lãnh đạo Văn phòng EVN SPC đánh giá là một trong những nhân viên lái xe nhiệt tình, trung thực và có trách nhiệm. Hành động trả lại của rơi của anh là một nét đẹp trong thực thi văn hóa doanh nghiệp của cán bộ công nhân viên EVN SPC.


  • 25/06/2013 03:36
  • Theo Ban QHCĐ – EVN SPC
  • 1480


Gửi nhận xét