"Dân đi ca"

Người trong ngành thường ưu ái gọi công việc của những người trực trạm biến áp như chúng tôi là “Dân đi ca”. Những ai mới gia nhập đội quân “Dân đi ca” chẳng dễ chịu chút nào, vì giờ giấc sinh hoạt thay đổi, không phải làm theo giờ hành chính, mà công việc gắn liền với sự vận hành của thiết bị. Cũng không có ngày nghỉ lễ giống người ta, mà chỉ có: Vào ca - Ra ca.

Cứ đúng ca của mình thì sẵn sàng làm việc. Vào ca với tinh thần tập trung, vận hành thiết bị an toàn. Ra ca cũng chưa hẳn được nghỉ ngơi, vẫn sẵn sàng nếu có lệnh điều động công việc đột xuất hoặc xử lý sự cố. Quen với guồng quay ấy, mọi người luôn tự sắp xếp việc nhà, việc cơ quan một cách hợp lý nhất.

Với "Dân đi ca", điều hạnh phúc nhất vẫn là ca trực an toàn, dòng điện luôn sáng.

Trạm ít người, ca kíp nhiều. Có người còn đùa: “Thời gian ở trạm nhiều hơn ở nhà”. Đùa - nhưng đó là sự thật. Công nhân trực vận hành vẫn còn nhiều cái thiệt thòi. Khi những dịp nghỉ lễ cả nhà sum họp thì vẫn phải đi làm. Cũng thèm lắm những ngày nghỉ cuối tuần đúng nghĩa, được cùng gia đình quây quần bên mâm cơm. Nhưng vì công việc, đành phải gác mọi cuộc vui.

Hè, lũ bạn thi nhau đăng lên mạng xã hội facebook khoe hình đi chơi chung với cơ quan. Nỗi buồn đến bất chợt, đến một bữa cơm thân mật đầy đủ tất cả anh em trong trạm cũng khó. Vì có tính kiểu gì cũng thiếu hụt hai người trực ca. 

Quen với công việc, cuốn mình cùng guồng quay của ca trực, "Dân đi ca" cũng có những cái được mà không phải ngành nào cũng may mắn có. Lớn nhất phải kể đến tình cảm anh em trong trạm như một gia đình. Đó là sự cảm thông giúp đỡ lẫn nhau. Anh em tâm lý luôn đến nhận ca đêm sớm cho chị em kẻo đường khuya nguy hiểm, hay tinh thần tập thể rất lớn của cả trạm cùng quyết tâm giúp đỡ ca trực khắc phục kịp thời khi có sự cố.

Môi trường vận hành cũng rèn luyện tinh thần thép cho "Dân đi ca". Sự nguyên tắc, tỷ mỹ cẩn thận trong công việc. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ, một mùi vị khác lạ của các thiết bị là nghi ngờ liền để có hướng xử lý kịp thời. Nên ai đó bảo “Lính vận hành nhưng rèn luyện trong môi trường quân đội”. Cũng đúng! Nói không với cắt điện, nói không với sự cố. Cụm từ luôn phải cấp điện an toàn như ăn sâu vào máu của "Dân đi ca" vậy!

Đó cũng là tình cảm giữa anh em công nhân với điều độ viên liên lạc. Dù những cuộc điện thoại chỉ báo ca, sự cố, tình hình vận hành, nhưng quen thuộc đến nỗi như anh em thân thiết. Chỉ cần nhấc máy Alo là biết được ai ở bên kia đầu dây. Cứ như sợi dây liên kết tình anh em lại, dù ngoài đời nhiều người vẫn chưa từng gặp mặt nhau.

Thiệt tình, chẳng ai muốn đánh đổi giữa gia đình và công việc, chỉ biết cố gắng hài hòa để mọi thứ được trọn vẹn mà thôi. Thế nên dẫu có khó khăn vất vả ai cũng nỗ lực, hoàn thành tốt công việc được giao. Bởi với "Dân đi ca", điều hạnh phúc nhất vẫn là ca trực an toàn, dòng điện luôn sáng.


  • 24/05/2018 08:00
  • Hoàng Hồng Nhung
  • 2297