Dung “Bảo trì”

Hình ảnh về một phụ nữ lấy công việc làm bạn, Công ty làm nhà, khi thì thức trắng đêm ở xưởng để mày mò theo đuổi một ý tưởng chợt lóe lên; có khi 1-2 giờ sáng vẫn cùng đồng nghiệp lao đi xử lý sự cố tận Đồng Văn, Mèo Vạc, nhưng chị vẫn không nản lòng. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, biết bao công trình trên dải đất biên cương đã khắc ghi dấu ấn, công sức đóng góp thầm lặng của chị. Chẳng vậy mà mỗi khi nhắc đến Kỹ sư Vũ Thị Thu Dung, Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện, Công ty Điện lực Hà Giang, anh chị em trong cơ quan thường gọi chị bằng cái tên thân mật “Dung bảo trì”.

Kỹ sư Vũ Thị Thu Dung luôn sát cánh cùng đồng nghiệp

Khởi nghiệp nơi muôn vàn gian khó

Sinh ra và lớn lên tại một miền quê ngoại thành Hà Nội, nhưng Hà Giang lại là quê hương thứ 2 của chị. Ở đây, chị được lao động, cống hiến và đóng góp công sức nhỏ bé của mình, đưa dòng điện sáng đến những bản làng xa xôi trên dải đất biên cương Tổ quốc.

Năm 1994, tốt nghiệp Trung cấp kỹ thuật điện, nghe theo tiếng gọi của tuổi trẻ “sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, khi Tổ quốc cần”, chị Dung đã tình nguyện lên Hà Giang nhận công tác tại chi nhánh điện huyện Hoàng Su Phì, một huyện vùng sâu của tỉnh Hà Giang.

Mỗi lần ra Công ty mất cả một ngày trời xe chạy, đường dốc quanh co, đá dăm lởm chởm, một bên là vực sâu, bên kia là vách đứng, chỉ nhìn thôi cùng đã xây xẩm mặt mày. "Thân gái dặm trường", bao điều vất vả! Thế mà, chị vẫn gắn bó với nơi này suốt 5 năm đầu khởi nghiệp.

Năm 1999, chị được điều động ra làm việc tại Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện của Công ty. Để đáp ứng yêu cầu công việc, chị vừa làm vừa học để nâng cao trình độ. Sau rất nhiều nỗ lực, từ một công nhân sửa chữa chị trở thành một kỹ sư, Quản đốc Phân xưởng rồi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Công việc nhiều lại thường xuyên phải xử lý các tình huống đột xuất, như con chim đầu đàn, chị luôn có mặt ở nơi nhiệm vụ khó khăn nhất, tập trung sức mạnh đoàn kết của anh chị em trong đơn vị bằng sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm cao của mình.

Hàng năm, Phân xưởng của chị đã kiểm định được gần 50.000 công tơ, 2.000 máy TI; thực hiện bảo dưỡng, đại tu gần 100 máy biến áp các loại có cấp điện đến 35 kV. Trong công việc, chị luôn tìm tòi suy nghĩ, đưa ra các biện pháp kỹ thuật để sửa chữa, khắc phục thiết bị kỹ thuật, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. 

Với vai trò là Quản đốc Phân xưởng, chị Dung không ngừng nỗ lực nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tính sáng tạo, trong lao động sản xuất và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Nhìn chị rắn rỏi trong bộ trang phục lao động của ngành Điện tại Phân xưởng, chúng tôi hỏi vui, cơ duyên nào đưa chị gắn bó với cái nghề rất nam tính này? Chị Dung mộc mạc chia sẻ: Gắn bó lâu với điều gì đó bạn sẽ thấy quen. Không biết có thể gọi đó là tình yêu nghề được không. Nhưng với tôi, máy móc, thiết bị điện đưa vào xưởng cũng gần gũi như người thân vậy. Việc xử lý sự cố hay sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị theo định kỳ cũng giống như việc bác sỹ khám chữa bệnh cho con người. Chỉ cần một tiếng động nhỏ hay mùi khét khác thường là phải lắng nghe, kiểm tra vì chắc chúng “đang có vấn đề về sức khỏe”, cần phải tìm cho ra và chữa trị. Cứ như vậy, chị trở thành một "thầy thuốc" giỏi của Công ty Điện lực Hà Giang. Máy móc, thiết bị hỏng hóc vào tay chị là sẽ được "chẩn trị hết bệnh tật".

Cây sáng kiến trong nghề

Không chỉ giỏi nghề, chị còn là ‘‘cây sáng kiến", có nhiều đề tài nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đưa hiệu quả công việc của Phân xưởng tăng lên từ 10 - 20%. Điển hình như Giải pháp cải tạo nâng cấp máy biến áp phân phối 3 pha có cấp điện áp 10/0,4 kV lên điện áp 22/0,4 kV đã giúp Công ty tiết kiệm vật tư, vật liệu, giảm chi phí; thu hồi được các máy biến áp 10/0,4 kV không có nhu cầu sử dụng, đáp ứng được nhu cầu sử dụng máy biến áp 22/0,4 kV, nâng cao được trình độ tay nghề của công nhân trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy biến áp phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Sáng kiến này của chị đã đạt giải khuyến khích trong Cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo” và được Chứng nhận sáng kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Với những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của địa phương và ngành Điện, chị Dung là chủ sở hữu “bộ sưu tập thành tích” mà ít người có được. Đó là Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2007-2012; Bằng khen của Đảng bộ tỉnh Hà Giang về Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2009-2013); Bằng khen của EVN các năm 2012, 2013 và Giấy chứng nhận sáng tạo năm 2015. "Chị Dung đúng là con người của công việc, say mê, bền bỉ và sáng tạo", là nhận xét chung của các đồng nghiệp nói về chị.

Là Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng, chị Dung luôn sát sao với mọi hoạt động của đơn vị, gần gũi, chia sẻ, động viên mọi người tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhiều năm qua, Tập thể Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện, luôn hoàn thành xuất sắc và được nhận Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam; Bộ Công Thương; UBND tỉnh Hà Giang trong phong trào thi đua lao động giỏi giai đoạn 2007-2012... Chi bộ Phân xưởng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" 5 năm liền (2009-2013). Khi được hỏi về vai trò của người "thủ lĩnh", chị Dung khẳng định, kết quả đạt được là thành tích của cả tập thể, cá nhân tôi chỉ có một phần đóng góp nhỏ bé vào thành tích chung đó. Hơn 20 năm gắn bó với ngành Điện Hà Giang, gắn bó với vùng đất nơi địa đầu đất nước, chị đã tìm thấy nguồn hạnh phúc lớn lao của mình. Đó là tình thương yêu, quý trọng của đồng nghiệp, là niềm vui với công việc, với ngành Điện.


  • 16/09/2016 04:15
  • Nguồn bài và ảnh: Ấn phẩm Phụ nữ ngành Điện - Tạp chí Công Thương
  • 1476