Gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Điện: Thay lời tri ân!

Trong những ngày cuối năm se lạnh, mặc dù bộn bề công việc, nhưng hơn 100 cán bộ hưu trí và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị ngành Điện vẫn tề tựu đông đủ nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Gặp lại nhau tại Nhà truyền thống Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sau cái bắt tay thật chặt, cái ôm nồng ấm, ông Lê Nhân Vĩnh – Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc) và Giáo sư - Viện sĩ Trần Đình Long - Nguyên Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã cùng nhau ôn lại một thời đã qua.
 
Ông Lê Nhân Vĩnh còn nhớ như in những năm tháng miền Bắc Việt Nam thiếu điện triền miên, các địa phương phải “chia nhau” từng kWh điện. Rồi đến chặng đường gian khó khi miền Bắc “chắt chiu” ánh điện, “chia lửa” với miền Nam ruột thịt. Cho đến hôm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có thể khẳng định, không chỉ đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, mà điện còn có nguồn dự phòng. “Tự hào lắm ngành Điện Việt Nam”, ông Vĩnh xúc động nói.
 
Để viết lên trang sử vẻ vang, hào hùng  ấy, không ít cán bộ, chiến sĩ các thế hệ CBCNV ngành Điện cách mạng ngày ấy đã phải hy sinh tuổi trẻ, tình yêu, thậm chí đánh đổi bằng cả xương máu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Quan sát ông Lê Nhân Vĩnh, GS.VS Trần Đình Long và các cán bộ hưu trí lặng lẽ ngắm nhìn và trân trọng từng cổ vật được trưng bầy trong Nhà truyền thống, chúng tôi càng thấu hiểu và trân trọng hơn giá trị tốt đẹp 61 năm xây dựng và phát triển của ngành Điện Việt Nam.
 
Đối với bà Hồ Thị Bích Phượng – Nguyên Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 – dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng vào những ngày này, bà vẫn lặn lội từ miền Nam xa xôi về tề tựu cùng anh em, đồng nghiệp, xúc động ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên. Bà rưng rưng: “Mỗi lần gặp mặt, những người năm ấy lại đưa tôi về với ký ức đẹp của thời còn công tác”.
 
Từng là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, sau khi ra trường, chỉ vì mê màu áo xanh công nhân mà bà Phượng quyết tâm xin về thành phố cảng Hải Phòng. Sau ngày giải phóng miền Nam, bà được điều chuyển về Công ty Truyền tải điện 4 và gắn bó đến ngày nghỉ hưu. Bà bảo, trong suốt cuộc đời làm điện của mình, chỉ cần nhìn thấy đường dây truyền tải điện ngày càng được nối dài thêm, đưa ánh sáng đến từng bản làng, ngõ xóm từ Bắc chí Nam thì mọi khó khăn, gian khổ chẳng có đáng ngại… Rất nhiều kỷ niệm đẹp, ký ức trong những năm tháng “chiến đấu” vì dòng điện ngày mai của đất nước ùa về theo cái lạnh của trời đông Hà Nội, càng làm cho bà Hồ Thị Bích Phượng nghẹn ngào, xúc động...

Cuộc gặp mặt hôm nay là lời tri ân đối với cán bộ lão thành ngành Điện

Vừa trở về từ công trình Thủy điện Lai Châu, “cánh chim đầu đàn” của thủy điện Việt Nam - Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê cũng không giấu nổi xúc động trong ngày hội ngộ. Ông chia sẻ, đồng hành cùng ngành Điện từ năm 1964, không biết đã có bao nhiêu câu chuyện buồn, vui của ông qua từng công trình thủy điện. Cả cuộc đời ông đã gắn bó với các công trình thủy điện. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho ông được nghỉ hưu từ năm 2013, nhưng vì tình yêu gắn bó với nghề, nên sau 2 năm, mãi đến khi tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu hòa lưới điện quốc gia thành công, ông mới thực sự chính thức gia nhập đội ngũ cán bộ hưu trí ngành Điện.
 
Giọng nói khúc chiết, mạch lạc và đậm chất miền Nam, Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê khẳng định chắc nịch: “Đến bây giờ, tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, nên mới an tâm vui vầy bên con cháu”. 
 
Từng có thời gian làm việc và gắn bó với Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê trên những “cung đường” truyền tải điện, bà Hồ Thị Bích Phượng tâm sự: “Anh Nê – cách gọi thân mật của bà Phượng (PV) - là một con người quyết đoán, giàu trí sáng tạo và có sức khỏe dẻo dai. Chính nhờ những đức tính đó, anh Nê đã có những đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của ngành Điện Việt Nam hôm nay”.
 
Trong cuộc hội ngộ nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam hôm nay, Lãnh đạo Tập đoàn EVN đã dành những lời tri ân đặc biệt sâu sắc đối với Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê và đội ngũ những CBCNV ngành Điện đã nghỉ hưu sau những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp điện khí hóa đất nước.
 
Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành khẳng định: “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, đó là truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và cũng là bản sắc văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay là lời tri ân đối với các thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của ngành Điện lực Việt Nam”. Thế hệ lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam hôm nay nguyện sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển ổn định, vững bền. 
 


  • 23/01/2016 11:07
  • Nguồn bài và ảnh: Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1714


Gửi nhận xét