Khoe... dốt

Một anh chàng dốt đặc, gặp thời nên phất lên và giàu có. Đi chơi với người yêu anh ta luôn khoe khoang là đã đi khắp nơi, giỏi nhiều ngoại ngữ như Anh, Hoa, Pháp…

Một hôm, cô người yêu đòi đi ăn cơm Tàu, anh sốt sắng dẫn người yêu vào một quán ăn ở Chợ Lớn. Khi người hầu bàn đưa cho anh tập “menu” dày cộp bằng tiếng Hoa, để giữ thể diện nên anh ta chỉ đại vào mấy dòng chữ Hán.

Người hầu bàn hỏi lại:

-          Anh dùng hai món à?

-          Bốn, chứ sao lại hai!

Anh ta giật lấy cuốn Menu, rồi chỉ lại 4 dòng chữ lúc trước.

Anh bồi bàn nhìn những dòng chữ anh ta chỉ, nói:

-          Vậy là chỉ có hai món thôi ạ!

-          Sao lại là hai?

-          Dạ thưa, còn hai dòng dưới là… họ tên ông chủ và địa chỉ quán…đấy ạ.

 

 


  • 26/03/2012 04:33
  • ST
  • 1721


Gửi nhận xét