Khúc giao mùa

Hè vương trên cột cao một chút nắng dịu dàng/ Xà với sứ thấy mình còn duyên nợ

Ảnh minh họa

Hạt mưa ngâu ngập ngừng chừng e sợ
Đường dây dài làm lối để thu sang.

Anh ước mình là cơn gió mênh mang
Chợt ùa về làm tóc em bối rối
Từng sợi bồng hương bưởi khi chiều tối
Đi xa rồi vẫn man mác trong anh.

Mùa thu về nấp trong đám lá xanh
Thoảng trong gió tiếng lao xao dòng điện 
Leo lên cao anh chìm trong sương lạnh
Từng hạt tròn chừng sẽ đọng mi em.


  • 03/10/2014 05:01
  • Võ Tấn Cường
  • 1501


Gửi nhận xét