Ngày hội gia đình EVNSPC năm 2015: “Hành trình kết nối yêu thương”

Ngày 25 và 26/6/2015, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Ngày hội gia đình năm 2015, với chủ đề “Hành trình kết nối yêu thương” chào mừng Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

Đây là một trong những sự kiện văn hóa của EVNSPC nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình Cán bộ công nhân viên (CBCNV) EVNSPC giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Công Hầu, Phó tổng giám đốc EVNSPC cho rằng: Ngày hội hôm nay là để chúng ta có dịp hiểu hơn, chia sẻ và có trách nhiệm với nhau hơn. Đây cũng là cơ hội để tất cả chúng ta cùng giao lưu, học hỏi, tìm hiểu gửi gắm các thông điệp, những nghĩa cử cao đẹp qua các việc làm cụ thể hàng ngày. Và hãy coi đây là nơi để các gia đình chúng ta về hội tụ dưới mái nhà chung, với mong muốn mỗi gia đình có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc để cùng tham gia hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội phát triển bền vững.

Ngày hội gia đình EVN SPC năm 2015 thu hút sự tham gia của 27 gia đình và đông đảo các cổ động viên đến từ các đơn vị. Nguồn ảnh: EVNSPC

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức bố trí những hoạt động giao lưu cho các gia đình thông qua các cuộc thi về khả năng sáng tạo và năng khiếu. Mỗi đơn vị thành viên được chọn 01 gia đình CBCNV tiêu biểu có chồng hoặc vợ, hoặc cả hai vợ chồng đang làm việc tại các đơn vị thành viên của EVNSPC và từ 1 đến 2 con (dưới 10 tuổi) cùng tham gia. Với các phần thi gồm: Trang trí vườn hoa, nặn tò he, thiết kế tranh cát, kiến thức đầu bếp, thi âm nhạc...

Gặp gia đình anh Lại Hồng Tú và chị Nguyễn Vũ Thiên Trang đến từ PC Ninh Thuận trong Ngày hội, anh Tú chia sẻ: Công việc của tôi là lái xe cần cẩu nên hàng ngày luôn đeo bám với công trình. Vợ tôi là nhân viên quản lý hóa đơn tại một Điện lực, cách nhà 25km. Từ trước đến giờ vợ chồng, cả đứa con trai chưa hề hát chung và đứng trước đám đông. Bây giờ phải tập hát, múa; tập làm trò chơi và tập nấu ăn để “cùng lên sân khấu", tuy có vất vả nhưng cũng thật thú vị. Anh cũng Tú cho biết, được cử đi tham gia lần này, gia đình anh rất háo hức. "Chúng tôi luôn cố gắng, cho dù có đạt giải hay không thì cả nhà đã có dịp bên nhau thật vui và ý nghĩa. Thực sự, Ngày hội cũng đã mang lại sự sum họp ấm áp trong đại gia đình EVNSPC"- Anh Tú chia sẻ.

Ban tổ chức đánh giá cao lãnh đạo các đơn vị thành viên đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của Ngày hội nên rất quan tâm cử các gia đình CBCNV tích cực tham gia luyện tập; chuẩn bị chu đáo về mặt tổ chức, tham gia với tinh thần giao lưu học hỏi, cạnh tranh lành mạnh tạo nên không khí Ngày hội thật vui tươi, phấn khởi giữa các gia đình CBCNV.

Ngày hội đã khép lại, nhưng trên từng gương mặt của các gia đình và những cổ động viên vẫn còn đọng lại những nét vui tươi sau những ngày hội tụ.


  • 29/06/2015 04:51
  • Nguồn bài và ảnh: EVNSPC
  • 1046


Gửi nhận xét