Người lái xe không tham của rơi

Sáng ngày 18/9/2013, anh Huỳnh Văn Mười, công nhân lái xe Điện lực Thành phố Vĩnh Long (Công ty Điện lực Vĩnh Long) trong khi thực hiện nhiệm vụ cẩu các thiết bị tại khuôn viên để vật tư tại sân của Công ty lên xe ra hiện trường công tác thì phát hiện một chiếc bóp bằng da màu nâu. Anh báo với bảo vệ Công ty và Phòng thanh tra bảo vệ pháp chế Công ty, kiểm tra bên trong bóp có giấy tờ tùy thân và nhiều giấy tờ quan trọng cùng 1  thẻ tín dụng của Ngân hàng Petrolimex Đồng tháp.

Toàn bộ các giấy tờ và thẻ tín dụng đều mang tên Trần Thanh Tùng, quê quán Châu Thành, Đồng Tháp. Anh Mười điện thoại tới số máy di động của anh Tùng ghi trên biên lai giao dịch với ngân hàng nhưng không liên lạc được, anh liền báo với Ngân hàng Petrolimex Đồng Tháp nhờ liên hệ giúp gia đình anh Tùng.

Anh Huỳnh Văn Mười (áo cam) trao bóp cho đại diện gia đình anh Tùng

Khi nhận được tin, gia đình anh Tùng đã đến Công ty Điện lực Vĩnh Long nhận lại chiếc bóp. Đại diện gia đình anh Tùng cho biết số tiền trong thẻ tín dụng của anh hiện còn trên 12 triệu đồng. Anh Tùng bị va quệt xe trên cầu Cái Cam, bất tỉnh vào tối 17/9/2013, được người đi đường chuyển đến bệnh viên, nhưng bị kẻ gian lấy trên 5.000.000 đồng trong bóp và ném bóp vào trong khuôn viên của Công ty Điện lực Vĩnh Long.

Hành động của anh Huỳnh Văn Mười thật đáng trân trọng. Anh Mười đã công tác tại Công ty gần 10 năm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều đáng trân trọng là gia đình anh Mười hiện cũng khó khăn phải nuôi 2 con nhỏ. Đây không phải là lần đầu anh trả lại của rơi cho người đánh mất.

Tấm gương nhặt được của rơi trả lại người mất của anh Mười đã được tuyên dương khen thưởng trước toàn thể đoàn viên thanh niên trong đơn vị.


  • 26/09/2013 10:48
  • Trần Văn Chinh
  • 1404


Gửi nhận xét