Nguyện gắn bó suốt đời với ngành Điện

Vất vả, gian nan, áp lực lớn và được đánh giá là một trong những nghề nguy hiểm, nhưng với những người đã dấn thân vào ngành Điện, thì khó khăn mấy cũng vượt qua. Hãy cùng lắng nghe tâm sự của một số cán bộ, công nhân ngành Điện nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Anh Nguyễn Dương Dũng

Anh Nguyễn Dương Dũng - Công nhân Đội quản lý đường dây và Trạm biến áp, Điện lực Tam Kỳ, PC Quảng Nam: 

Cống hiến hết mình cho công việc

Năm 1999, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) hứng chịu một cơn bão mạnh, kèm theo hoàn lưu sau bão gây lũ lớn. Toàn bộ lưới điện vốn đã cũ nát, nên tổn thất rất nặng nề, mất điện trên diện rộng. Nhiều ngày đêm, tôi và đồng nghiệp phải tham gia khắc phục sự cố, sớm đóng  điện trở lại cho khách hàng. Trong khi đó, nhà tôi bị tốc mái và 1/3 tường nhà bị đổ. Vợ gọi điện, nhưng tôi cũng không thể bỏ bê công việc ngổn ngang để về giúp gia đình được. Trong lòng như có lửa đốt, nhưng tôi vẫn bình tĩnh ở lại cùng đồng đội và động viên vợ ở nhà nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ.
Đó chỉ là một trong vô số các sự cố đã từng xảy ra trong gia đình tôi, trong lúc công việc cơ quan lại cần tới mình nhất. Rất nhiều đồng nghiệp trong đơn vị cũng đã phải tạm gác lại trách nhiệm gia đình để làm tốt công việc chung của cơ quan vốn được mệnh danh là “làm dâu trăm họ”. 
Dù vất vả, gian nan, nhưng chưa có một giây phút nào tôi có ý định từ bỏ nghề mà ngược lại, tôi luôn  khao khát được cống hiến. Được làm việc với một tập thể có tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo luôn quan tâm, động viên khen thưởng kịp thời, đã làm cho chúng tôi, những người đã “trót dấn thân” vào nghề điện lại càng gắn bó, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, tôi rất vui mừng và tự hào được đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình trong sự phát triển của ngành Điện và tôi luôn xác định, suốt đời gắn bó với ngành.
 

Chị Nguyễn Thanh Hoa

Chị Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng ban Nữ công – Công ty Truyền tải điện 1: 

Dù là nữ…

Làm việc trong môi trường đặc thù nên tôi hiểu rõ công việc của người lao động, nhất là với lao động nữ. Có những công trình gấp rút phải hoàn thành, nên chị em thường phải ngày, đêm vất vả, phải đi công tác liên tục tại các địa phương. Tôi đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo Công ty, có lịch phân bổ công việc, thời gian hợp lý chị em vừa đảm bảo công việc cơ quan, vừa có thời gian chăm sóc gia đình. 
Với trách nhiệm là Trưởng Ban nữ công Công ty Truyền tải điện 1, trong đó có 355 nữ công nhân viên chức và người lao động, tôi luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, gần gũi, quan tâm đến công việc và đời sống của từng chị em, hiểu rõ hoàn cảnh của từng người, từ đó có những đề xuất hợp lý hỗ trợ chị em.
Trong công tác nữ công, tôi luôn chủ động tìm hiểu và xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua giúp chị em cùng tiến bộ, mọi người cùng có thể tham gia như: Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; Thi đua học tập nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp... Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương mặt nữ có thành tích xuất sắc, được tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời. Điều này đã tạo cho chị em có thêm động lực phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, đồng thời vượt qua những khó khăn trong cuộc sống gia đình.  
 “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” từ lâu không chỉ đơn thuần là khẩu hiệu, là lời kêu gọi mà đối với nữ CBCNV Công ty Truyền tải điện 1, đã biến thành hành động cụ thể, trở thành một nét đẹp văn hóa... Trong điều kiện một ngành kỹ thuật đặc thù, những người phụ nữ làm điện như chúng tôi luôn phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 bình thường mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cũng như đảm đương tốt thiên chức làm người mẹ, người vợ trong gia đình.

Anh Phạm Đàm Quốc Thắng 

Anh Phạm Đàm Quốc Thắng – Nhân viên của Phân xưởng Sửa chữa Cơ khí - Thủy Lực, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San: 

Tôi luôn tự hào được làm việc trong ngành Điện!

Những ngày đầu mới vào làm việc tại Nhà máy Thủy điện Sê San 4, công việc cũng như máy móc, thiết bị đối với tôi đều còn rất mới mẻ, xa lạ. Tuy nhiên, được các thế hệ đàn anh dìu dắt, chỉ bảo tận tình, tôi đã dần nắm bắt được công việc. Trong chuyên môn, tôi tích cực học hỏi, chịu khó làm việc, chưa khi nào tôi nản chí hay có ý định sẽ chuyển sang một nghề khác.
Với vai trò là ủy viên BCH  Đoàn Thanh niên Công ty, tôi luôn cùng với anh chị em đoàn viên tích cực tham gia các chương trình với những nội dung thiết thực như, chương trình “Văn phòng xanh” thực hiện vệ sinh các bảng điện, công tắc điện tại Văn phòng cơ quan, đề xuất các giải pháp vận hành và quản lý văn phòng , giảm những tác động tiêu cực lên môi trường, đồng thời tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí… 
Tôi luôn tự hào vì mình được đứng trong hàng ngũ những người làm điện. Nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam, được bạn bè, người thân tặng hoa, chúc mừng, tôi càng tự hào, hạnh phúc và quý trọng nghề điện mà mình đã lựa chọn. 


  • 10/02/2016 11:10
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1538


Gửi nhận xét