Thợ điện Thủ đô trắng đêm khắc phục sự cố!

Với những gia đình có người nhà là thợ điện, việc chồng/con nửa đêm ra khỏi nhà hay hết giờ đi ca nhận được điện “anh chưa về được vì chưa xong việc” có lẽ là “chuyện thường tình”. Với những người thợ điện Thủ đô, dù đêm hay ngày, nắng mưa hay bão giông, dù không trong ca trực, nếu có sự cố hay được huy động là lập tức lên đường.

Từ “trắng đêm” khắc phục sự cố…
 
“Bạn í” (cách chị Nguyễn Thu Trang - vợ anh Vũ Hoài Nam, Công ty Điện lực Hoàng Mai -  gọi yêu “ông xã”) tất tả, đến cơm cũng chẳng kịp ăn, vội vội, vàng vàng khoác bộ quần áo mầu cam, choàng thêm áo mưa, đội mũ bảo hộ và lao đi”. Dòng tâm sự trên trang facebook cá nhân của chị Nguyễn Thu Trang tối 13/6/2015, khi Hà Nội xảy ra cơn giông lớn đã phần nào nói lên được nỗi vất vả, gian nan của người thợ điện Thủ đô. Đêm đó, chồng chị cùng các đồng nghiệp đã phải trắng đêm khắc phục sự cố lưới điện.
 
Có lẽ, chị Trang và những người dân sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội khó có thể quên được cơn giông lốc cực mạnh, sức gió giật cấp 9, cấp 10, kèm theo mưa lớn đã bất ngờ xảy ra vào ngày 13/6 năm nay. Ngay khi cơn giông lốc đi qua, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã huy động CBCNV làm việc suốt đêm, nhanh chóng khắc phục sự cố, tái cấp điện cho khách hàng. 
 
Nhớ về trận cuồng phong này, một công nhân của Công ty Điện lực Long Biên cho biết, đêm đó, anh và các đồng nghiệp đã “chiến đấu” liên tục từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng, khắc phục các sự cố, mọi người đều nỗ lực làm việc hết mình, chỉ mong sao sớm cấp điện trở lại cho khách hàng. Người thợ điện chia sẻ thêm: “Trong đêm tối, thợ điện ai cũng ướt sũng nước mưa, áo quần lấm lem dầu mỡ, nhưng vẫn miệt mài thao tác trên cột, nối lại đường dây bị đứt, chỉnh lại các thùng công tơ bị nghiêng,  chặt cây, dọn cành gãy đổ “cấp cứu” lưới điện... Rất may, tuy vất vả nhưng anh em thợ điện cũng được dân thương. Ở nhiều điểm, người dân còn thức cùng thợ điện, dùng đèn pin hỗ trợ để anh em thao tác thuận lợi hơn. Vất vả nhưng mọi người cũng được an ủi phần nào”.
 
Cơn giông lốc xảy ra trong năm nay chỉ là một trong vô số những đêm trắngmà thợ điện Thủ đô phải xử lý các sự cố do thiên tai gây ra. Dù mưa gió, bão bùng hay lũ lụt, ban ngày hay giữa đêm khuya..., thợ điện Thủ đô luôn có mặt kịp thời khi lưới điện gặp sự cố. “Cứ mỗi lần mưa to,  gió lớn lại chỉ có 3 mẹ con ở nhà ôm nhau, chồng lặn lội đi làm đêm hôm, mưa gió nhưng mình chẳng giúp được gì, nghĩ mà thương đứt ruột”, tâm sự của chị Nguyễn Thu Trang cũng là nỗi niềm chung của những người vợ, người mẹ có chồng, có con làm trong ngành Điện và cũng phần nào giúp chúng ta thấu hiểu hơn những vất vả, gian nan của người thợ điện.
 

Xử lý sự cố trong đêm dưới ánh sáng của đèn pin - Ảnh: Hoa Việt Cường

 
…Đến khắc phục các sự cố quá tải
Nếu mùa mưa bão, thợ điện phải đối diện với các sự cố do thiên tai gây nên, thì mùa hè họ lại phải “thức” cùng các sự cố quá tải. Đặc biệt, vào những thời điểm nắng nóng bất thường và kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, thợ điện hầu như không có thời gian nghỉ. Mỗi người phải làm việc từ 16-17 tiếng/ngày; việc xử lý, khắc phục các sự cố quá tải, nhảy aptomat khi mọi người, mọi nhà đã yên giấc chỉ là chuyện thường ngày. 
 
Khi tôi đề nghị chia sẻ về những đêm đi xử lý sự cố, anh Trần Bình Nguyên - Đội Quản lý khách hàng trạm chuyên dùng, Công ty Điện lực Hoàng Mai ngại ngùng: “Có gì đâu hả chị. Anh em thợ điện xác định đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm của mình với khách hàng”. 
 
“Có lần, 12 giờ đêm, chúng tôi phải đi xử lý sự cố nhảy aptomat trạm biến áp trên phố Tam Trinh. Thời tiết nóng nực, mất điện nên chẳng ai ngủ được. Cả khu phố từ người già đến trẻ nhỏ cũng thức cùng thợ điện. Bao ánh mắt hướng lên trạm biến áp chờ thời khắc đóng điện. Khắc phục xong sự cố, những tiếng reo hò, rồi những cái bắt tay, những lời cảm ơn thân tình từ người dân khiến chúng tôi vô cùng cảm động.” - anh Nguyên chia sẻ. 
 
Anh Đặng Ngọc Thành - Phó phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Tây Hồ cho biết, ở tuổi sắp nghỉ hưu, anh không thể nhớ hết những đêm “chinh chiến” cùng thợ điện xử lý sự cố. Vào cao điểm mùa nắng nóng, anh em hầu như không có thời gian nghỉ. Mỗi ngày trung bình phải làm việc từ 16-17 giờ. Hết giờ hành chính lại tiếp tục trực đến 3-4 giờ sáng. Không ít lần, anh cùng đồng nghiệp đã phải làm việc liên tục suốt đêm. Nỗi vật vả thật khó kể hết.
 
Đặc biệt, mới đây, khi xảy ra vụ cháy tại tòa nhà CT4A Xa La (Hà Đông), ngay từ 4 giờ sáng ngày 12/10, hơn 60 công nhân Công ty Điện lực Hà Đông (thuộc Đội Quản lý vận hành và Phòng Điều độ) đã kịp thời có mặt, tích cực tham gia công tác khắc phục sự cố sau đám cháy. Công ty đã khẩn trương huy động nhân lực, vật lực, kéo đường trục hạ thế cấp điện tạm thời cho nhân dân trong khu vực...
 
Không coi những đêm trắng khắc phục sự cố là ncông lao, là sự hi sinh thầm lặng, những người thợ điện Thủ đô chỉ mong rằng: “Những nỗ lực, những vất vả của công nhân ngành Điện sẽ nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu của khách hàng. Vậy là đã vui lắm rồi”, anh Thành cho hay. 


  • 02/12/2015 03:28
  • Theo Tạp chí Điện lực - Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1512


Gửi nhận xét