Niềm hạnh phúc của chị Chinh

Nuôi dạy 2 con học giỏi, ngoan ngoãn là động lực giúp chị Đào Thị Chinh vượt lên mọi khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống riêng để trở thành một trong những tấm gương điển hình tiên tiến được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tuyên dương vừa qua.

Chị Chinh trả lời phỏng vấn của phóng viên tại Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 do EVNNPC tổ chức

Tôi gặp chị Chinh tại Đại hội thi đua yêu nước do Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa tổ chức tại Thanh Hóa. Được biết, chị hiện là công nhân Quản lý Tổng hợp tại Điện lực Chợ Mới, thuộc Công ty Điện lực Bắc Kạn và là một trong những nữ công nhân lao động tiêu biểu trong giai đoạn 2010 - 2015 của Tổng công ty.

Công việc chính của chị Chinh là thu ngân đồng thời quản lý, vận hành các trạm biến áp và đường dây. Công tác ở một đơn vị miền núi, nơi mà dân cư thưa thớt, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn thì công việc của các nữ công nhân điện càng vất vả gấp nhiều lần.

Chị Chinh chia sẻ, có những lần đi xuống xã để thông báo tiền điện mà chẳng may xe máy bị thủng săm. Giữa núi rừng quanh co dốc đèo, không có bóng nhà dân nên chị phải dắt bộ hàng chục cây số mới tìm được chỗ vá xe. Thế nhưng đối với những nữ công nhân điện vùng cao như chị, những tình huống như vậy chỉ là chuyện nhỏ.

Chị Chinh chia sẻ, từ năm 2010 đến nay, năm nào chị cũng đạt danh hiệu lao động tiên tiến của đơn vị. Đặc biệt, năm 2010, chị được Bộ Công Thương tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công việc. Càng khâm phục hơn khi biết rằng, vì hoàn cảnh riêng, chị một mình tảo tần nuôi 2 con ăn học, vừa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ở cơ quan.

Nhắc đến con, gương mặt chị Chinh rạng rỡ hẳn lên. Để đạt được những thành tích ấy, chị Chinh chia sẻ, các con chính là động lực, là nguồn động viên, là sức mạnh của chị.

Chị cho biết, con trai lớn hiện đang sinh viên năm thứ 4 của Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội, năm nào cũng đạt loại giỏi và được học bổng. Con thứ hai của chị thì học lớp 10 và cũng luôn là học sinh giỏi. Biết mẹ vất vả nhiều nên các con chị rất có ý thức tự lập và bảo ban nhau học tập. Còn chị, nhìn những bảng vàng thành tích học tập của các con mà quên hết mọi mệt nhọc, vất vả trong công việc cũng như những truân chuyên, chìm nổi trong cuộc sống riêng.

Tại Đại hội này, chị cũng là đại diện "nữ công nhân vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao" được lên báo cáo trước toàn thể Đại hội. Người phụ nữ chất phác ấy, một lần nữa, rưng rưng xúc động khi nhận được những tràng pháo tay giòn giã chúc mừng từ hàng trăm đại biểu tham dự cho những nỗ lực của mình.


  • 30/07/2015 05:00
  • Hoàng Tuyết
  • 1225


Gửi nhận xét