Kế toán trưởng đam mê nhiếp ảnh

Người ta thường cho rằng “dân kế toán” suốt ngày luấn quấn với con số và…khô như ngói. Thế nhưng tiếp xúc với anh Võ Ngọc Thanh, sinh năm 1965, có hơn 29 năm công tác trong ngành Điện, hiện là Kế toán trưởng Công ty Điện lực Lâm Đồng từ năm 2009 đến nay, người ta luôn có nhiều cảm xúc tươi mới.

Bức ảnh "Vượt rừng" của tác giả Võ Ngọc Thanh được trưng bày tại triển lãm ảnh "EVN - 60 năm Thắp sáng niềm tin"

Hoàn thành xuất sắc công việc

Ngưỡng mộ anh đã lâu nên tôi ngỏ ý muốn viết về anh, nhưng mỗi lần như thế anh đều lắc đầu bảo: “Anh có gì đặc biệt đâu mà viết, đừng đưa anh lên báo, ngại lắm…”  

Qua anh, tôi được biết:  Nghề kế toán rất vất vả, đảm đương chức vụ Kế toán trưởng lại càng vất vả hơn. Đây là chức danh được Nhà nước quy định là người “giữ tay hòm, chìa khóa” không chỉ tận tụy với công việc mà quan trọng là luôn đảm bảo nguyên tắc, chế độ quản lý nghiêm ngặt.

Nghề này dễ đụng chạm, nhất là trong lĩnh vực thanh, quyết toán. Dễ dãi thì sai nguyên tắc mà chặt chẽ, đúng quy định thì có khi bị cho là khó dễ. Áp lực công việc nặng nề, có lúc căng như dây đàn. Khối lượng công việc nhiều, phải quản lý lĩnh vực tài chính – kế toán toàn Công ty Điện lực Lâm Đồng, với nhiều đơn vị trực thuộc có chức năng nhiệm vụ khác nhau, địa bàn hoạt động rộng; tham gia công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn của Công ty…

Công việc ấy yêu cầu anh phải thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Bên cạnh đó còn phải tính toán đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh điện đạt hiệu quả cao, đồng thời thực hiện tốt chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm. Với sự tận tụy với nghề, trách nhiệm cao, nghiệp vụ tinh thông nên anh đã tham mưu cho lãnh đạo, góp phần nhiều năm liền đưa Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch lợi nhuận được Tổng Công ty giao, hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách.

Chị Đặng Xuân Viên, cán bộ phòng Tài chính - Kế toán Công ty Điện lực Lâm Đồng nhận xét: Anh Thanh là người vui vẻ, hòa đồng, tận tình trong công việc, sâu sát đến từng nhân viên trong phòng. Mặc dầu khối lượng công việc nhiều nhưng anh quản lý tốt, phân công nhiệm vụ từng người hợp lý, bài bản và khoa học, nên công việc trong phòng luôn trôi chảy. Phòng Tài chính - Kế toán do anh quản lý nhiều năm liền được khen tặng là đơn vị xuất sắc toàn Công ty.

Đam mê nhiếp ảnh

Anh đến với nhiếp ảnh như một cơ duyên khi một người bạn rủ anh đi chụp ảnh phong cảnh vào ngày cuối tuần. Đi một lần, hai lần rồi niềm đam mê chụp ảnh cứ lớn dần lên trong anh. Nhiều năm qua, anh tham gia Câu lạc bộ nghiếp ảnh Đà Lạt. Những bức ảnh anh chụp đều gắn với cảnh vật thiên nhiên, con người, cuộc sống của người dân Đà Lạt.

Những tấm ảnh không chỉ giúp anh thỏa mãn đam mê được lang thang đây đó, được thả mình theo những đồi thông, những làn sương khói mờ ảo mà còn giúp anh ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống , giảm strees, xua đi những giờ phút căng thẳng bên các con số khô khan. Niềm vui và vinh dự đến với anh khi bức ảnh “Vượt rừng” của anh được Ban tổ chức của Tập đoàn chọn là 1/125 bức ảnh đẹp, trưng bày tại triển lãm: “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin"

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác, anh Võ Ngọc Thanh vinh dự được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 6 năm liền (từ 2009 -2014); được UBND Tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen (năm 2010, 2012, 2014); được Tập Đoàn điện lực Việt Nam tặng Bằng khen (năm 2011, 2013); Hiện anh đang được các cấp thẩm quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2015.

Theo anh Võ Ngọc Thanh, phần thưởng lớn nhất mà anh có được là tình cảm thân thương, quý mến mà mọi người dành cho mình. Đó là chất xúc tác tốt nhất giúp anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đồng thời thăng hoa cảm xúc trong nhiếp ảnh và đam mê sáng tạo, góp phần làm đẹp cho nghề, cho đời.


  • 14/07/2015 08:30
  • Trần Thị Diệu Huyền
  • 1285


Gửi nhận xét