Kỹ sư Mai Văn Lợi: Người lãnh đạo thân thiện, gần gũi

Tốt nghiệp Khoa Điện của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng vào năm 1992, chàng kỹ sư trẻ Mai Văn Lợi về làm việc tại Công ty Điện lực Quảng Trị với sức trẻ và khát vọng cháy bỏng, đó là được làm việc, được cống hiến. Trải qua nhiều đơn vị công tác khác nhau và nhiều năm liền giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn của Công ty, đến năm 2012, kỹ sư Mai Văn Lợi được cấp trên tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Đakrông - đơn vị vừa mới được thành lập, với trên 90% CBCNV là lực lượng thanh niên.

Điện lực Đakrông, đơn vị quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng trên địa bàn huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) với 159 km đường dây trung thế, 167 km đường dây hạ thế, 99 trạm biến áp và hơn 6.700 khách hàng sử dụng điện; sản lượng điện thương phẩm không cao, bình quân khoảng 500 - 600 ngàn kWh/tháng.

Không chỉ riêng CBCNV trong đơn vị mà những người đã từng đến Điện lực Đakrông liên hệ công tác đều cảm mến Giám đốc Mai Văn Lợi. Ảnh: cpc.vn

Kỹ sư Mai Văn Lợi tâm sự: “Khi mới nhận nhiệm vụ, anh em Điện lực không khỏi lo ngại, trăn trở vì địa bàn quản lý rộng, lưới điện chủ yếu đi qua các vùng rừng núi, đường sá đi lại khó khăn, số lượng khách hàng nhỏ, lẻ, nằm rải rác, sản lượng điện thương phẩm thấp, tỷ lệ tổn thất điện năng cao, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khó để thực hiện hoàn thành kế hoạch giao…”.

Trước thực tế đó, kỹ sư Mai Văn Lợi luôn gần gũi, động viên CBCNV đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp để cùng nhau gánh vác công việc, xây dựng đơn vị thành mái nhà chung ấm áp. Vị giám đốc tâm huyết với công việc, chân thành với nhân viên đã trở thành động lực thúc đẩy toàn thể CBCNV Điện lực Đakrông an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Những ngày đầu mới thành lập đơn vị, 24 CBCNV Điện lực Đakrông cùng nhau sống và làm việc tại khu nhà điều hành nguyên là trụ sở trước đây của Huyện ủy Đakrông (đơn vị mượn tạm để làm việc) đã xuống cấp trầm trọng. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề và nhiều khó khăn nhưng chưa một lần CBCNV Điện lực Đakrông nản lòng bởi lúc nào bên họ cũng có một người luôn quan tâm, động viên mỗi người trong công việc và trong đời sống thường ngày.  

Ấn tượng về anh đậm nét trong tôi kể từ ngày đầu về nhận công tác tại đơn vị. Đó là vào một ngày đầu tháng 5/2012, tôi rụt rè bước vào phòng Giám đốc. Chẳng giống như hình dung của một sinh viên mới ra trường, Giám đốc Mai Văn Lợi đón tôi với nụ cười hiền lành, thân thiện. Những ngày công tác tại đơn vị, hình ảnh người lãnh đạo, người anh luôn gần gũi, tình cảm, luôn động viên, chia sẻ, hiểu tâm tư, nguyện vọng của anh em. Không chỉ riêng CBCNV trong đơn vị mà những người đã từng đến Điện lực Đakrông liên hệ công tác đều cảm mến anh bởi sự gần gũi, chân thành và nhiệt tình trong công việc.  

 Là đơn vị mới được thành lập mới được vài năm nhưng đã gặt hái được những thành tích đáng trân trọng, như: Giải Nhì - Hội thi Tuổi trẻ Công ty Điện lực Quảng Trị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giải Nhất công tác an toàn-bảo hộ lao động; nhiều năm liền được Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Trị tặng Giấy khen về thành tích hoàn thành xuẩt sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năng.

Với sự dìu dắt của kỹ sư Mai Văn Lợi, CBCNV Điện lực Đakrông ai cũng mong muốn gắn bó, cống hiến với Đakrông và với ngành Điện lâu dài.


  • 10/06/2015 01:58
  • Nguồn bài và ảnh:cpc.vn
  • 1638


Gửi nhận xét