Nhọc nhằn tháng 7...

Ảnh minh họa.

Bước vào mùa nắng nóng
Thợ điện càng mệt hơn
Nhiều hôm bóng đã tròn
Mà các anh chưa nghỉ

Anh trèo cột trung áp
Giữa cánh đồng bao la
Giữ mái ấm bao nhà
Cho tròn yên giấc ngủ

Cột điện cao là thế
Chạm vào nóng xém tay
Thế mà anh “ôm ấp”
Nắng trên đầu không hay

Anh vào trạm biến áp
Lo quạt mát đầu nguồn
Anh gắng sức luôn luôn
Giúp cộng đồng giải nhiệt

Vừa hôm qua cơn lốc
Thổi cánh diều bay ngang
Vượt qua xóm vào làng
Rồi gây lên mất điện

Nghĩ thật buồn thật tiếc
Chỉ là chút vui thôi
Mà chốc lát cánh diều
Đã làm anh vất vả

Cầu mong trời bớt nắng
Ước mong trời có mưa
Để anh sớm được về
Cho thêm vui mái ấm

Chúc anh luôn khỏe mạnh
Người thợ điện thân thương
Trên khắp mọi ngả đường
Đã có anh làm mát.


  • 23/07/2020 09:37
  • Bùi Hảo Trường (PC Thái Bình)
  • 916