Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Những sẻ chia với cộng đồng

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống, các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ những hộ nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa… Những hoạt động này được cộng đồng nhìn nhận và đánh giá như thế nào?

Ông Đặng Minh Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi:

“Đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái…”

Tháng 3/2014, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã khởi động Chương trình Quán cơm xã hội “Nụ cười sông Trà”, nhằm hỗ trợ trực tiếp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp người lao động nghèo khó, học sinh, sinh viên, bệnh nhân, trẻ em cơ nhỡ… Từ thứ 2 đến thứ 7, mỗi ngày Quán cơm Nụ cười sông Trà phục vụ 250 suất cơm “sạch – no – ngon”, mỗi suất cơm bán với giá 2.000 đồng.
Để có kinh phí hoạt động, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã huy động sự quyên góp ủng hộ từ các cá nhân, đoàn thể trong và ngoài tỉnh. Đoàn TNCS HCM Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã kêu gọi đóng góp của CBCNV và ủng hộ số tiền 15.000.000 đồng (giá trị tương đương 7.500 suất cơm hỗ trợ người nghèo).
Chúng tôi ghi nhận sự ủng hộ của Đoàn cơ quan Công ty Điện lực Quảng Ngãi, và đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái rất kịp thời của CBCNV Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Nhờ có sự ủng hộ này, Quán cơm xã hội có thể duy trì hoạt động thường xuyên, giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. 

 

Em Vũ Khắc Thành – Lớp 11A7, Trường THPT Chu Văn An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

“Em có thêm nhiều niềm vui bất ngờ…”

Nhà em là hộ thuần nông. Từ khi bố em mất, kinh tế gia đình rất khó khăn. Mẹ em phải bỏ quê đi làm ăn xa, góp nhặt từng đồng gửi về nuôi em ăn học. Biết được hoàn cảnh của em như vậy, tháng 5/2014, Chương trình “Ước mơ Việt Nam” đã tặng em 1 suất học bổng. 
Đã mấy tháng trôi qua, nhưng em vẫn không dám tin là mình đã được nhận học bổng này. Suất học bổng trị giá tới 10 triệu đồng. Em chưa bao giờ được cầm trên tay số tiền lớn như vậy! Các năm học trước, khi em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, em được thưởng 100.000 đồng là nhiều nhất. Em đã nhờ mẹ  giữ hộ số tiền 10 triệu dồng này, trang trải dần cho việc học tập của em. Đây là nguồn kinh phí lớn, giúp có thể em tiếp tục học những năm cuối THPT và lên đại học. 
Em rất hạnh phúc khi những cố gắng của em đã được xã hội nhìn nhận, khuyến khích. Chương trình “Ước mơ Việt Nam” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ đã mang đến cho em nhiều niềm vui bất ngờ.
Em xin cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập tốt, xứng đáng với sự quan tâm của Tập đoàn và tình cảm của mọi người đã dành cho em.

 

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Giao (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam):

“Cuộc sống mẹ ổn định hơn so với những năm trước đây”

Mẹ sống ở xóm Chín Chủ cũ (nay thuộc thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Trước đây, xóm chỉ có 9 hộ dân thì có tới 9 mẹ Việt Nam Anh hùng, 17 liệt sĩ và 7 thương binh.
Thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ có 5 người con ra trận, thì chỉ có duy nhất 1 người trở về. Ngoài 4 người con hy sinh, 1 người con là thương binh, chồng mẹ cũng là bệnh binh và mất năm 2007. Trước đây, cuộc sống của gia đình mẹ có nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng từ năm 1993, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung đã nhận phụng dưỡng, cuộc sống của mẹ đã khá hơn nhiều. Trong những năm qua, Công ty đã quan tâm, chăm sóc lúc mẹ ở nhà cũng như khi mẹ bị bệnh nặng. Cũng từ đó, cuộc sống mẹ được ổn định hơn so với những năm trước đây. Mẹ cảm ơn CBCNV Công ty rất nhiều! 
 
 

Bà Hệ Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng:

"Cảm ơn sự quan tâm nghĩa tình!"

Hàng năm, nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ và Tết Nguyên đán, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Trung đều đến hỏi thăm sức khoẻ, động viên, chia sẻ với các Mẹ VNAH và các cụ đang được phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng. Tổng công ty đã thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền mặt, góp phần nâng cao đời sống cho các cụ. Đây là những nghĩa cử đẹp, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của các con cháu đối với lớp người đi trước, đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giúp cho các cụ sống vui, sống khoẻ trong quãng đời còn lại. 
Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và những nghĩa tình của CBNV ngành Điện. Chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục được tiếp nhận những tình cảm và sự hỗ trợ của đơn vị ngành Điện, góp phần vào việc phụng dưỡng những người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.


  • 24/12/2014 10:07
  • Theo TCĐL Chuyên đề QL&HN tháng 12/2014
  • 905


Gửi nhận xét