Thợ điện trong trái tim mẹ

Hẳn chúng ta còn nhớ/ Trận bão lũ vừa qua/ Cướp đi bao công của/ Cùng sinh mệnh xấu số

Công nhân điện cõng người dân vượt lũ. Ảnh: VT

Nước mắt rơi lã chã

Nỗi buồn mãi chẳng qua

Thương đồng bào khốn khó

Biết bao giờ kinh qua

 

Bi quan hẳn kéo dài

Nếu ngày mai vẫn vậy

Làm sao thay đổi trời

Mẹ thiên nhiên nổi giận

 

Nhưng mà nỗi đau ấy

Được dịu qua hình ảnh

Anh thợ điện băng băng

Áo vàng không quản ngại

 

Hình ảnh anh xông pha

Vượt lên cùng bão lũ

Cõng mẹ già trên lưng

Đi qua miền sóng gió

 

Ai ơi chẳng cần chi

Đi đâu xa mà học

Hãy nhìn gương anh đó

Thắp điện trong tim già...

 


  • 26/12/2013 09:39
  • Khánh Phương
  • 1879


Gửi nhận xét