Tôi thấy lòng mình trong sáng hơn

Đó là chia sẻ của một số đại biểu trong đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chuyến thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 vừa qua. Nhân dịp này, Chuyên mục Văn hóa EVN ghi lại cảm xúc của một số thành viên trong Đoàn về những ấn tượng sâu sắc của họ đối với những người cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Phạm Mạnh Thắng thăm hỏi sư trụ trì chùa Sinh Tồn trên đảo Sinh Tồn

Ông Phạm Mạnh Thắng – Thành viên Hội đồng Thành viên EVN:

Tôi rất cảm động trước tình cảm và sự quý mến của cán bộ, chiến sĩ hải quân tại mỗi điểm đảo dành cho đoàn công tác. Chúng tôi cũng cảm nhận được ở họ sự dũng cảm, kiên cường, bất khuất và luôn có tinh thần lạc quan, yêu đời, luôn vững vàng trước sóng gió của biển cả, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đó là những tấm gương sáng mà chúng ta phải học tập, noi theo và tự nhìn nhận lại chính mình để có những việc làm thiết thực hơn nữa cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở các đảo yên tâm công tác. 

Trong dịp này, EVN cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tài trợ xây dựng 1 nhà văn hóa đa năng tại huyện đảo Trường Sa bằng nguồn kinh phí đóng góp của tất cả các cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên của EVN đã và đang tiếp tục ủng hộ trang bị các vật dụng cần thiết cho nhà văn hoá đa năng này.

Qua đó, EVN mong muốn hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây có được cơ sở vật chất khang trang hơn, thuận lợi hơn trong sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Lưu Quang Vinh

Ông Lưu Quang Vinh – ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam:

Tôi rất xúc động khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của bộ đội và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Trong đó, có những chiến sĩ hải quân còn rất trẻ, tuổi đời mới mười tám, đôi mươi nhưng họ rất bản lĩnh và đoàn kết.

Chắc chắn sau đợt công tác này, chúng tôi sẽ báo cáo lên Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam để có những hoạt động thiết thực hơn nữa tham gia đóng góp, ủng hộ cho quân và dân trên đảo.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn sẽ tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Điện cùng học tập tinh thần, ý chí của các cán bộ, chiến sĩ hải quân nơi đây, để động viên, cổ vũ mỗi người nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những người lao động của EVN cũng đang công tác trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, vất vả tại các địa phương vùng sâu vùng xa trên mọi miền Tổ quốc.

Ông Ngô Việt Hải tặng quà của cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty đến cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn C

Ông Ngô Việt Hải – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2:

Chuyến đi để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng, rất nhiều cảm xúc tốt đẹp, nhưng có thể nói một cách ngắn gọn rằng, sau chuyến đi này, chúng tôi cảm thấy lòng mình như trong sáng hơn và cảm thấy có trách nhiệm cao hơn đối với Đất nước. 

Đối với Tổng Công ty Phát điện 2, trong những năm qua, cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty luôn tham gia tích cực trong các phong trào hướng về Trường Sa như chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” do Báo Tuổi Trẻ phát động, hay trực tiếp ra đảo Lý Sơn tặng quà cho bà con ngư dân, vì chúng tôi hiểu rằng chiến sĩ, mỗi người dân, mỗi con thuyền ở trên vùng biển của chúng ta đều là 1 "bia chủ quyền sống".

Tổng Công ty sẽ tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động khác để góp phần sức lực nhỏ bé cùng các chiến sĩ và bà con ngư dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Tô Nhật Tân

Ông Tô Nhật Tân – Bí thư Đoàn thanh niên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tham gia đoàn công tác số 15 ra thăm bộ đội và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Dù điều kiện vật chất – sinh hoạt ở trên đảo còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cảm nhận được từ các cán bộ, chiến sĩ hải quân nơi đây về tinh thần Việt Nam, khí thế Việt Nam, đó là không bao giờ lùi bước.

Trong chương trình công tác này, được tham gia cùng nhóm khảo sát điện của EVN tiến hành khảo sát thực tế hệ thống điện tại một số điểm đảo, tôi thấy rằng hệ thống lưu trữ năng lượng trên các đảo cần được cải thiện ngay.

Trong Đoàn công tác số 15, nhiều đơn vị của EVN cũng như Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này. Tôi hy sọng sẽ sớm có 1 giải pháp tổng thể cho việc lưu trữ năng lượng trên quần đảo Trường Sa.

Đồng thời, tôi cũng mong muốn tuổi trẻ ngành Điện sẽ sớm được đóng góp sức trẻ và kiến thức của mình để nâng cao hệ thống điện, qua đó cải thiện điều kiện sinh hoạt cho bộ đội và nhân dân nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Chiến

Bà Nguyễn Thị Chiến – Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phụ trách đội Văn nghệ xung kích EVN:

Thật khó để diễn tả được hết cảm xúc của chúng tôi. Các anh chị em đã vô cùng xúc động khi những lời ca tiếng hát của người ngành Điện được đông đảo anh em chiến sĩ đón nhận với một tình cảm quân dân sâu sắc.

Với bản thân tôi, được gặp gỡ, được hát với các chiến sĩ trẻ đang công tác trên đảo, tôi chỉ muốn ôm các cháu thật chặt, thật lâu như ôm những đứa con thân yêu của mình. Tôi mong các cháu cảm nhận được vòng tay ấm áp của người mẹ hiền sẽ luôn ở bên cạnh, chở che và động viên con vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, nắm chắc tay súng để bảo vệ biển đảo quê hương.


  • 25/06/2016 03:18
  • Hoàng Tuyết (thực hiện)
  • 1690