Trần Thanh Sơn – Người tổ trưởng hết lòng vì công việc

Anh Trần Thanh Sơn được đồng nghiệp cảm phục bởi đức tính cần mẫn, chăm chỉ và chịu khó tìm tòi. Anh là người thợ giàu kinh nghiệm, đồng thời cũng là người tổ trưởng nhiệt tình, năng nổ trong công tác chuyên môn.

Sau khi tốt nghiệp trường Kỹ thuật điện Hội An (nay là Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung) hệ công nhân kỹ thuật năm 1993, anh Trần Thanh Sơn được Điện lực Đắk Lắk (nay là Công ty Điện lực Đắk Lắk) nhận vào làm công nhân Đội Quản lý lưới điện 35 kV (QLLĐ 35 kV) từ tháng 5/1995.

Lúc bấy giờ, việc quản lý vận hành đường dây 35 kV và các trạm biến áp trung gian trên toàn tỉnh Đắk Lắk (khi chưa tách tỉnh Đắk Nông) hầu hết đều do đội quản lý, nên đòi hỏi có một đội ngũ công nhân có tay nghề cao. Cũng chính tại môi trường làm việc chuyên nghiệp của Đội QLLĐ 35 kV đã giúp anh rèn luyện để trở thành công nhân có tay nghề khá, am hiểu về kết cấu lưới điện cũng như thành thạo trong quản lý vận hành các trạm biến áp trung gian.

Anh Trần Thanh Sơn

Năm 2002, khi Chi nhánh điện Krông Ana được thành lập, anh được điều về làm nhiệm vụ trực Trạm trung gian F5, rồi tiếp tục được phân công công tác tại Tổ nghiệp vụ kỹ thuật. Sau khi Chi nhánh điện Lắk được thành lập trên cơ sở được tách ra từ Chi nhánh điện Krông Ana vào năm 2007, anh là một trong những người đầu tiên được điều động đến làm việc. Từ đó đến nay, anh đã không ngừng rèn luyện tay nghề, nghiên cứu kỹ các quy trình, quy định về an toàn – bảo hộ lao động nên khi được bố trí làm nhiệm vụ trực ban / thao tác và xử lý sự cố tại đơn vị, anh luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Sau này, anh  Trần Thanh Sơn được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý kỹ thuật tại phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư. Tuy trình độ chuyên môn chỉ là công nhân kỹ thuật, nhưng anh đã rất nỗ lực, giúp trưởng phòng trong công tác cập nhật hồ sơ quản lý kỹ thuật đối với đường dây và trạm biến áp; lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện; quản lý hồ sơ an toàn – bảo hộ lao động,…

Việc gì được giao, anh cũng đều làm miệt mài, không quản ngại ngày, đêm, ngày nghỉ để hoàn thành với chất lượng tốt nhất. Đặc biệt, anh đã tự mày mò, nghiên cứu viết chương trình “Lập phiếu công tác và phiếu thao tác trên máy tính” và được PC Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận sáng kiến loại C vào năm 2012 . Cũng chính trong năm này, anh được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Làm việc ngày càng tiến bộ, anh dần chiếm trọn niềm tin của lãnh đạo điện lực. Khi công tác quản lý kỹ thuật tại đơn vị đã dần đi vào nền nếp, anh Sơn được giám đốc điều động qua làm nhân viên phòng kinh doanh. Đây là công việc hoàn toàn mới mẻ đối với anh nhưng không vì thế khiến anh chùn bước. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác kinh doanh bán điện, trong thời gian đầu làm quen với công việc, anh đã dành nhiều thời gian để tự nghiên cứu các văn bản pháp quy, quy trình kinh doanh điện năng và các quy định liên quan khác. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn anh đã tiếp cận được với công việc khá thuận lợi.

Từ việc tính toán tổn thất điện năng một cách chính xác, anh đã tham mưu cho trưởng phòng phân tích nguyên nhân gây tổn thất bất thường ở từng đường dây và từng trạm biến áp. Từ đó, anh đề xuất với lãnh đạo tổ chức kiểm tra công tác quản lý vận hành, hệ thống đo đếm và việc sử dụng điện của khách hàng để tìm ra bằng được nguyên nhân. Cũng chính nhờ làm tốt công tác này, anh đã giúp cho đơn vị luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng trong những năm gần đây.

Ghi nhận những nỗ lực của anh trong công việc, năm 2013, đồng nghiệp tín nhiệm bầu anh làm tổ trưởng tổ tổng hợp trực thuộc phòng kinh doanh. Với tinh thần cầu tiến, để tổ chức công việc của tổ được tốt hơn, đáp ứng ngày càng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hiện anh đang theo học lớp đại học hệ vừa học vừa làm Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng được mở buổi tối tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

Chỉ khi lao động chăm chỉ, tâm huyết với nghề mới đem lại thành công, và anh Trần Thanh Sơn là một con người như thế.


  • 26/09/2013 10:14
  • Thảo Uyên
  • 1599


Gửi nhận xét