Nhạc sĩ An Thuyên với ca khúc tiết kiệm điện

“Ai cũng cho tài nguyên đang có là vô hạn, vô tư vi phạm, đâu hay đâu ta cận kề ngày khô cạn. Anh để đèn sáng ban ngày làm chi anh ơi? Sao em không tắt ti vi mà đã bỏ đi đâu chơi?...”. Đó là những lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ, được nhạc sĩ An Thuyên gửi gắm qua bài hát “Vui việc lớn”.

Nhạc sĩ An Thuyên

PV: Chào nhạc sĩ An Thuyên! Cơ duyên nào đưa nhạc sĩ sáng tác bài hát “Vui việc lớn”?

Nhạc sĩ An Thuyên: Ngành Điện là một ngành vô cùng thân thiết với con người và cuộc sống. Những ai đã từng sống trong cảnh đèn dầu thì sẽ hiểu được nguồn điện năng quý giá đến thế nào. Năm 2012, khi Bộ Công Thương phát động “Cuộc vận động sáng tác ca khúc tiết kiệm năng lượng”, tôi đã sáng tác bài hát “Vui việc lớn”, với mong muốn nhắn nhủ thế đến hệ trẻ hãy tiết kiệm điện, từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

PV: “Vui việc lớn” được viết với phong cách trẻ trung, còn có đoạn đọc ráp sôi động, hơi khác so với phong cách của An Thuyên. Vì sao nhạc sĩ lại quyết định dùng nhạc trẻ để truyền tải thông điệp về tiết kiệm năng lượng?

Nhạc sĩ An Thuyên: Khi sáng tác bài hát này, tôi chọn cách tiếp cận từ tuổi trẻ, nhìn và phân tích bằng con mắt của tuổi trẻ. Tuổi trẻ có hoài bão, có ước mơ, có khát vọng, nhưng họ lại ít để tâm đến những việc cụ thể như: Tiết kiệm điện, tiết kiệm nước... Bên cạnh đó, nhạc trẻ rất dễ đi vào lòng quần chúng, nên việc tuyên truyền tiết kiệm điện sẽ hiệu quả hơn.

PV: Tại sao nhạc sĩ lại cho rằng tiết kiệm năng lượng là “việc lớn”?

Nhạc sĩ An Thuyên: Năng lượng là có hạn, nếu ai cũng phung phí thì đất nước sẽ đi đến đâu, thế giới sẽ đi đến đâu? Bạn hãy tượng tưởng, nếu nguồn điện cạn kiệt, chúng ta quay về với ánh sáng của đèn dầu, việc gì sẽ đến? Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày mà còn ảnh hưởng đến các ngành kinh tế. Không có điện, thế giới sẽ quay về thời kỳ sơ khai, mông muội.

Tiết kiệm điện không phải là việc trước mắt, ngày một, ngày hai mà là một việc lâu dài, với mỗi người, với đất nước. Do đó, tôi coi tiết kiệm năng lượng là “việc lớn”.

PV: Và trong gia đình nhạc sĩ, “việc lớn” này được thực hiện như thế nào?

Nhạc sĩ An Thuyên: Trong bài hát tôi đã viết “Ta không cần làm việc lớn bằng sức vọng phi mà chỉ cần cùng nhau chung sức…”. Thực ra, việc tiết kiệm điện vô cùng đơn giản, xuất phát từ ý thức của mỗi người: Khi ra khỏi phòng nhớ tắt điện; chỉ sử dụng các thiết bị điện những lúc cần thiết; không nên vừa bật máy tính làm việc lại vừa bật ti vi…

Với gia đình tôi, nếu sinh hoạt ở phòng khách thì đèn ở các phòng khác sẽ tắt. Ban đêm làm việc, tôi chỉ bật đèn bàn. Các thiết bị như máy điều hòa, lò vi sóng, tủ lạnh, bóng đèn… đều có tính năng tiết kiệm điện và được dùng một cách khoa học, tiết kiệm.

PV: Trong tương lai, nhạc sĩ có tiếp tục sáng tác những ca khúc về ngành Điện?

Nhạc sĩ An Thuyên: “Việc lớn đất nước, nào chúng ta chung tay”, mà “chung tay” thì không thể đứng ngoài cuộc được rồi. Tôi cũng như các anh em nghệ sĩ khác, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ của mình, mong ngành Điện luôn tỏa sáng.  

Nhạc sĩ An Thuyên:

* Sinh năm 1949, tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.

* Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ có sức lan toả rộng như: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hà Tĩnh mình thương; Thơ tình của núi, Huế thương, Neo đậu bến quê, Mẹ Việt Nam anh hùng, Ca dao em và tôi... 

 


  • 04/04/2014 09:53
  • Theo TCĐL chuyên đề Thế giới điện
  • 6748


Gửi nhận xét