Xúc phạm

Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt. Lúc lên xe, cô vợ nghe loáng thoáng từ mấy người ngồi phía sau bình phẩm về mình:

-  Eo ôi, cô vợ trông già thế, cứ như là chị của anh ta ấy…

-  Ừ, chắc hơn mấy chục tuổi...

Cô vợ cảm thấy vừa ngượng, vừa bực bội và tức giận vì những lời nhận xét đó nên hơi thở, cử động… có điều bất thường. Một phụ nữ đứng tuổi ngồi bên cạnh thấy vậy, bèn hỏi:

-  Chị làm sao thế? Có chuyện gì với chị à?

Cô vợ quay sang bà khách đồng hành trút niềm tâm sự:

-  Tôi bực vì mấy người ngồi phía sau đã xúc phạm tôi.

Nghe vậy, một bà khách bên cạnh quay sang kéo áo anh chồng cô ta, trách:

 -  Này cậu. Tại sao cậu lại để người ta xúc phạm đến mẹ, mà cậu không có phản ứng gì vậy. Làm con, thế là bất hiếu đấy.

 

 


  • 22/10/2012 05:21
  • ST
  • 1849


Gửi nhận xét