Chọn kính

Có anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các ông bà già đeo kính xem sách, liền ra chợ mua kính.

Vào tiệm kính, anh bảo chủ tiệm đưa cho một cuốn sách, chọn kính, rồi mở sách ra xem. Sau rất nhiều lần thử mà anh chưa chọn được cặp kính nào vừa ý. Chủ tiệm thấy anh ta đeo kính, cầm ngược cuốn sách để xem, sinh nghi, bèn hỏi:

    -  Sao kính nào anh cũng chê cả?

Anh ta đáp:

     -  Kính tốt thì tôi đã đọc được rồi.

Chủ tiệm nói:

     -  Hay là…anh không biết chữ!

Anh ta đáp gọn lỏn:

      -   Nếu tôi biết chữ thì mua kính làm gì ??? !!!


  • 21/08/2012 03:57
  • ST
  • 1842


Gửi nhận xét