Ân tình

Vai kề vai bao tháng năm Tình bạn bè đẹp vô ngần Rồi sẽ đến ngày xa vắng Hỏi lòng, bao nhiêu mùa trăng?

Ảnh minh họa

Nhớ năm xưa, ngày khó khăn

Và những âm thanh máy nổ

Những giọt mồ hôi ướt áo

Dầu loang khét cả tâm hồn.

 

Bây giờ đầu hẻm, cuối thôn

Phố xá ngập tràn ánh điện

Đường dây chân trời cuối biển

Mang theo khúc hát tình đời.

 

Ân tình mật ngọt người ơi

Mai ngày, xa rồi có nhớ

Thời gian có làm cách trở?

Tình sâu thăm thẳm đáy lòng.


  • 06/01/2015 10:10
  • Lê Thanh Minh
  • 1406


Gửi nhận xét