A Vương - phố núi tương lai

Phố về ôm núi cao cao/ Nhà san sát vách như bao điều tài/ Phố kia gối núi rừng dài/ Lung linh ánh điện trải theo hương rừng

Ảnh minh họa

A Vương – Phố núi như chừng

Nay mai ẩn hiện trong từng người mơ…

Phố A Vương thật nên thơ

Rượu cần em chuốc men thơ chiêng cồng

Má Cơ Tu lại ửng hồng

Cái duyên kỳ ngộ mặn nồng cho ai...

Phố lên cho cả tương lai

A Vương thủy điện nay mai ửng hồng

Cùng vui trong nhạc chiêng cồng

Rượu cần hoa điện má hồng lời say

Phố rừng càng ngắm càng hay

Nên bao trai gái đến say! Xây đời.


  • 17/10/2014 02:37
  • Phạm Văn Biên
  • 1370


Gửi nhận xét