Ấn tượng về một cán bộ quản lý giỏi của EVN CPC

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh (từ cách đây 20 năm khi anh còn là Trưởng phòng Đối ngoại – Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVN CPC) là: Sếp sao giống Tây thế, lại còn thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp nữa. Mỗi năm trôi qua, tôi càng ngày càng cảm thấy nể phục anh, cả về nhân cách lẫn phong cách và tinh thần làm việc. Anh là Thái Văn Thắng - Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư - xây dựng cơ bản của EVN CPC.

Anh đi nhiều, cả trong nước và nước ngoài. Với khả năng đàm phán với đối tác quốc tế, anh nhiều lần đại diện Tổng công ty tham dự các phái đoàn của ngành đi đàm phán với các nhà tài trợ vốn ODA như: Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Tái thiết Đức… Các công trình thủy điện lớn như Yaly, Vĩnh Sơn - Sông Hinh đều có sự đóng góp tích cực của anh.

Anh Thái Văn Thắng (thứ 2 từ trái qua) trong một lần đàm phán hợp đồng với đối tác

Giờ đây, ở cương vị phó tổng giám đốc, anh luôn luôn bám sát cơ sở và thường xuyên đưa ra các giải pháp cụ thể trong công việc, góp phần trong việc hoàn thành các nhiệm vụ SXKD và đầu tư xây dựng của Tổng công ty.

Bản thân anh sống giản dị, khiêm tốn, luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty và là một người giàu lòng nhân ái. Nếu ai đến Ban Quan hệ quốc tế (EVN CPC), sẽ thấy một con heo đất tiết kiệm với dòng chữ “Vì nạn nhân chất độc màu da cam”. Chính anh đã khởi xướng việc quyên góp này và từ rất nhiều năm rồi, mỗi năm chúng tôi đều trao tặng khoản tiền tiết kiệm được trong năm cho Hội Nạn nhân chất độc màu da cam thành phố Đà Nẵng.

Cuối năm 2013, hai công trình 110 kV đầu tiên của dự án Phân phối hiệu quả sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới đã đóng điện thành công. Lời cam kết của lãnh đạo Tổng công ty với Ngân hàng Thế giới đã được thực hiện. Trong quá trình nỗ lực làm việc để đạt được kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của Phó tổng giám đốc Thái Văn Thắng.

Với những gì anh đã và đang tiếp tục cống hiến, biết rằng chỉ vài lời là không đủ, nhưng tôi vẫn muốn viết về anh - như một lời tri ân người lãnh đạo năng nổ, nhiệt huyết, xứng đáng là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập.
 


  • 24/01/2014 11:22
  • Tổng hợp theo EVN CPC
  • 2249


Gửi nhận xét