Bi ơi, đến giờ tắm rồi con!

Sau một ngày "đầu tắt mặt tối" ở cơ quan, những công việc gia đình đôi khi khiến chúng ta thêm mệt mỏi. Dạy con tự chăm sóc bản thân là một giải pháp vừa giúp trẻ tự lập, đồng thời giúp bố mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Ảnh minh họa

5 tuổi, Bi - con trai tôi có thể tự tắm được mà không cần bố mẹ "trợ giúp". Đây là "thành tựu" của mẹ cháu sau một quá trình dài rèn giũa "cậu ấm" rất công phu và bài bản.

Con mới được vài tháng tuổi, vợ tôi đã lập thời gian biểu sinh hoạt cho con, trong đó quy định cả giờ tắm. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của bà nội, con tôi luôn được tắm đúng giờ. Ngày nào cũng "đều như vắt chanh".

Khi con lớn hơn, biết phản ứng lại nếu không thích, vợ tôi cho phép cháu mang vịt nhựa, cá nhựa, thậm chí cả siêu nhân vào tắm cùng, miễn là cháu thấy dễ chịu. Tôi tin rằng, nhờ việc quen phải tắm vào một thời điểm nhất định, con tôi không thấy tắm là một điều... ép buộc nữa.

Trước giờ tắm, vợ tôi đều đưa con đến tủ quần áo để con lựa đồ theo ý thích. Vì thế, cháu được hình thành thói quen tìm sẵn quần áo rồi mới vào nhà tắm.

Sau đó, chúng tôi tiến thêm một bước là để cho con tự xối nước lên cơ thể. Mỗi lần như vậy, cháu thường cười rất vui. Khi tắm cho con, chúng tôi đều chỉ vào chai sữa tắm dành cho trẻ em và nói với con: "Đây là sữa tắm của Bi". Nhờ vậy, cháu phân biệt rất rõ ràng đâu là sữa tắm của mình, đâu là dầu gội đầu của bố.

Từ việc nhìn thấy bố, mẹ lấy sữa tắm và xoa lên người cho cháu, cháu cũng bắt chước dần. Khi đó, chúng tôi chỉ "giám sát" và để cháu thực hiện theo ý muốn.

Khi con hơn 3 tuổi, đã biết rõ vị trí các bộ phận trên cơ thể mình, chúng tôi dạy cháu cách rửa mặt, kỳ cọ ở sau tai, nách,... cách tự lau khô cơ thể bằng khăn bông sau khi tắm xong.

Đến nay, cháu mới 5 tuổi nhưng đã làm vệ sinh thân thể một mình dù... chưa thật sạch (mỗi tuần, bố mẹ đều "tổng vệ sinh" lại cho con 1-2 lần). Buổi sáng cháu tự rửa mặt, đánh răng. Buổi tối, bố hoặc mẹ pha nước sẵn để cháu tự tắm.

Với chúng tôi, như thế đã là tốt hơn cả mong đợi. Mỗi tối về nhà, mẹ cháu có nhiều thời gian hơn để nấu những món ăn ngon, còn tôi thì tranh thủ làm những việc lặt vặt khác mà không cần dồn lại chờ cuối tuần, nên không khí gia đình lúc nào cũng đầm ấm.


  • 12/10/2011 11:30
  • Trọng Nghĩa
  • 1825


Gửi nhận xét