Cảm nhận từ chuyến công tác Trường Sa

Thật vinh dự và tự hào, tôi được tham gia đoàn công tác số 15 do đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Thứ trưởng Bộ Công thương, trưởng đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DKI vào tháng 6/2015 vừa qua.

Trường Sa là huyện đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa, khí hậu thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, 1 năm có tới 131 ngày bão, gió từ cấp 6 trở lên, mỗi tháng có từ 13-20 ngày gió mạnh, nước ngọt hiếm. Chỉ có tháng 4 và tháng 5 là ít gió nhất, từ tháng 6 đến tháng 9 là thịnh hành của gió Tây Nam.  

Trong hành trình 10 ngày, đoàn đã vượt qua hơn 1200 hải lý, đi thăm các đảo: Đá Lớn (A, B, C), Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Đông (A, B, C), Đá Lát, Trường Sa và Nhà giàn DK 1/8. Đoàn công tác cũng đã đến thăm cột mốc chủ quyền biển đảo, thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ, nhà tưởng niệm Bác Hồ tại đảo Trường Sa lớn, đài tượng niệm các anh hùng liệt sỹ, dâng hương tại các chùa và thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, tham gia lễ chào cờ và duyệt binh trên xã đảo Sinh Tồn.

Trong suốt hành trình, đoàn công tác tổ chức nhiều hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực như giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo; chụp ảnh in tráng ngay để tặng các chiến sỹ, sáng tác nhạc và thơ tặng chiến sĩ Trường Sa. Đặc biệt, đã tổ chức 2 lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại khu vực gần đảo Gạc Ma và khu vực Nhà giàn DK1/8 Quế Đường.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng và Đại diện đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trồng cây dừa tại đảo Sinh Tồn và Sinh Tồn Đông

Tại các điểm đảo, chúng tôi đã được cán bộ, chiến sĩ, người dân sinh sống trên đảo đón tiếp với tình cảm thật ấm áp. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười thân thiện, những gương mặt hân hoan khi gặp đồng hương làm chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc. 

Trên các đảo đều được trang bị máy phát điện, điện gió, điện mặt trời, có trạm viễn thông Viettel nối mạng ineternet qua vệ tinh, có sóng điện thoại di động để gọi vào đất liền. Tại các xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa có các hộ dân sinh sống, tại đây có UBND xã, thị trấn, có lớp học mầm non, trường tiểu học…

Thượng tá Phạm Văn Hòa, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, hiện nay đời sống văn hóa, tinh thần của quân và dân trên đảo được đảm bảo khá tốt. 100% hộ dân và các đầu mối đơn vị bộ đội được trang bị ti vi, hệ thống thu tín hiệu vệ tinh.

Đêm tại thị trấn Trường Sa, chúng tôi được sống trong tình cảm quân dân, cùng thưởng thức giao lưu văn nghệ giữa những nghệ sĩ của đoàn với cán bộ, chiến sỹ và các cháu thiếu nhi trên đảo thông qua các làn điệu dân ca, những điệu múa, những ca khúc hào hùng của dân tộc. Ngay sau khi xem tiết mục hát múa “Trường Sa quê em” do các em bé – những công dân nhỏ tuổi được sinh ra và đang lớn lên trong nắng gió Trường Sa biểu diễn, một thành viên trong đoàn công tác đã chuyển xúc cảm thành thơ:

Bất ngờ nhất đêm văn nghệ Trường Sa

10 em nhỏ tuổi từ 3 đến 8

Rồng rắn lên mây, nu na nu nống

“Quê em Trường Sa” múa hát tưng bừng

Bé 3 tuổi hồn nhiên quá chừng

Vừa biểu diễn vừa nhìn con châu chấu

Đang chập choạng trước ánh đèn sân khấu

Bài hát vừa xong em vồ nó và cười

Rồi hồn nhiên cúi chào mọi người

Tất cả reo hò, vỗ tay không dứt

10 nghệ sỹ nhí đêm nay đẹp nhất

Lại tranh nhau bắt châu chấu, cào cào...

Chia tay Trường Sa, tàu HQ 571 đưa đoàn chúng tôi tới thăm Nhà giàn DK1/8 Quế Đường. Đón tiếp chúng tôi là những cái bắt tay thật chặt và những nụ cười tươi rói.  Đồng chí chính ủy nhà giàn HQ 571 Trương Xuân Thắng thăm hỏi từng phóng viên, khi biết tôi là phóng viên của ngành Điện, đồng chí Trương Xuân Thắng hồ hởi chỉ lên bóng đèn compact trên hội trường bảo: “Đây là bóng đèn của ngành Điện tặng cho nhà giàn đấy, mấy năm trước Công ty Điện lực Vĩnh Phúc ra đây tặng anh em rất nhiều bóng đèn tiết kiệm điện, nhờ đó thời gian được thắp đèn của nhà giàn được lâu hơn”.

Hỏi kỹ mới biết, nhà giàn sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, tuy nhiên khi sử dụng phải tiết kiệm, đèn điện phải tiết kiệm chỉ bật khoảng 3 tiếng buổi tối (đến 21h00 là tắt). Trước đây nhà giàn sử dụng bóng đèn sợi đốt, khi thắp vừa tốn điện, vừa tỏa nhiệt nóng. Từ năm 2011, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc ra thăm và tặng các đảo và nhà giàn bóng đèn compact tiết kiệm điện, lãnh đạo nhà giàn cho thay toàn bộ bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact, kết quả là thời gian được bật đèn lâu hơn và nhất là không bị nóng. Trong 03 năm (2011 – 2013) Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã trang bị hầu như tất cả các đảo và nhà giàn với tổng số gần 2.000 bóng đèn và đui đèn.

Tại buổi tổng kết chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, việc tổ chức cho các đoàn công tác ra thăm, làm việc tại Trường Sa không chỉ nhằm động viên, hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ đang công tác ở biển, đảo yên tâm, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà qua đó còn tạo điều kiện cho nhân dân, cán bộ đến thăm được cảm nhận thực tiễn, từ đó nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức phấn đấu hơn nữa trong công việc, lĩnh vực mình phụ trách, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng mong các thành viên trong đoàn công tác số 15 sau khi trở về mỗi người sẽ là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết, hiểu và cảm thông chia sẻ với những vất vả khó khăn của cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Chúng tôi nguyện với trách nhiệm của mình cần quyết tâm làm tốt hơn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về biển, đảo, tạo đồng thuận trong nhân dân theo tinh thần “Cả nước vì Trường Sa – Trường Sa vì Tổ quốc” và huy động mọi nguồn lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với quân và dân trên quần đảo Trường Sa.


  • 23/07/2015 10:00
  • Nguyễn Tư Hoàng - Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
  • 1573


Gửi nhận xét