Cha và con

Một người cha đi làm về trễ, mệt nhọc và bực bội, trông thấy đứa con trai 5 tuổi đang đứng chờ trước cửa.

Con trai: Cha ơi, cho con hỏi cha một câu, được không?
Người cha: Được chứ, con muốn hỏi gì?
Con trai: Cha ơi, mỗi giờ làm việc cha kiếm được bao nhiêu tiền?
Người cha giận dữ: Đó đâu phải là việc của con. Tại sao con hỏi một câu như thế?
Con trai: Con chỉ muốn biết, thế thôi. Xin cha nói cho con biết mội giờ làm việc cha kiếm được bao nhiêu?
Người cha: Nếu con muốn biết thì cha nói cho con nghe, mỗi giờ cha kiếm được 20 đồng.
Nghe nói thế, cậu con trai cúi gục mái đầu rồi ngẩng lên nhìn cha, nói: Vậy cha vui lòng cho con mượn 10 đồng nhé?
Người cha tỏ vẻ tức giận: Thì ra con hỏi là để mượn tiền đi mua một cái đồ chơi quỷ quái gì đó, để rồi con ôm cái đồ chơi đó đi thẳng vào phòng, lên giường ngủ. Sao con ích kỷ thế? Cha phải làm việc cực nhọc mỗi ngày cho cái đồ chơi trẻ con ấy sao?
Cậu con trai lặng lẽ đi vào phòng, đóng cửa lại. Người cha ngồi xuống, vẫn còn thấy tức giận, Tại sao thằng bé dám hỏi xin tiền? Độ chừng một giờ sau, người cha bình tĩnh lại và suy nghĩ. Ờ nhỉ, biết đâu nó cần 10 đồng để mua cái gì đó vì nó đâu có thường hay xin tiền. Người cha đi đến phòng con và mở cửa. “Con ngủ chưa, con?”
Người con trả lời: Thưa cha, con còn thức đây.
Người cha: Cha đã suy nghĩ rồi, có lẽ hồi nãy cha có hơi khó khăn đối với con. Chỉ tại suốt ngày cha làm việc quá mệt mỏi đó thôi. Đây 10 đồng cho con.
Con trai, ngồi thẳng dậy, mỉm cười, “Cảm ơn cha.” Rồi nó quơ tay dưới gối lấy ra những tờ giấy bạc đã cũ. Người cha thấy con đã có tiền rồi nên lại bắt đầu nổi giận. Trong khi đó, đứa con trai chậm rãi đếm tiền rồi ngẩng lên nhìn cha. Người cha nghiêm giọng nói: “Con đã có tiền rồi sao còn xin thêm tiền cha?” “Thưa cha, con có tiền rồi nhưng chưa đủ. Giờ đây, con đã có 20 đồng rồi. Vậy con có thể mua một giờ làm việc của cha không? Ngày mai cha đi làm về sớm một bữa nhé. Con muốn được cùng cha ăn cơm tối.

Sống là phải làm việc, muốn tạo lập hạnh phúc gia đình chúng ta phải làm việc. Nhưng nhớ đừng quá ham làm để rồi bỏ quên những người thân yêu của mình. Giả sử ngày mai ta chết đi thì công ty nơi ta làm việc có thể tìm người thay ta ngay, nhưng gia đình và bạn bè thì sẽ cảm thấy mất mát suốt đời. Vậy xin hãy ghi nhớ điều này, để đừng hững hờ với những người mình yêu thương, gắn bó.
 


  • 09/01/2012 10:44
  • ST
  • 1815


Gửi nhận xét