Chờ đọc tên

Một người ở quê ra thành phố thăm con. Lần đầu tiên đi xe buýt, được đi đây đó, ngắm cảnh thành phố, rất thoải mái.

Ông để ý thấy người phụ xe liên tục nói:

- Trần Quang Diệu… Xin mời xuống xe.  Phan Đăng Lưu… Xin mời xuống xe. Nguyễn Chí Thanh… Nơ Trang Long… Xin mời xuống xe. Cứ mỗi lần như vậy, xe lại dừng và có người xuống.

Có một người đàn ông ngồi mãi từ sáng đến gần trưa, không thấy xuống, người phụ xe thấy vậy, hỏi:

 -  Sao bác không xuống?

Ông khách trố mắt, hỏi lại:

  -   Sao không thấy chú em đọc tên tôi? Để tôi xuống chứ?


  • 22/10/2012 05:24
  • ST
  • 2191


Gửi nhận xét