Con gái Truyền tải điện

Mùa thu sang e ấp lá vàng bay

Hương hoa sữa nồng nàn từng góc phố

Những cơn gió thổi vào lòng nỗi nhớ

Nhớ về em - cô gái điện hôm nào.

Sương chiều thu dậy nỗi nhớ cồn cào

Ghé thăm em với bao điều muốn nói...

***

Dẫu việc em có vất vả giữa trời 

Có nhọc nhằn thức sớm khuya ca trực 

Nhưng ý chí trong em luôn sáng rực 

Luôn hoàn thành tích cực nhiệm vụ giao.

Dẫu cuộc đời còn nhiều lắm gian lao

Những vất vả, biết kể làm sao xiết

Nhưng trong em luôn tràn đầy nhiệt huyết

Truyền niềm tin, thắm thiết tình người...

 


  • 03/10/2016 01:58
  • Vương Duyên
  • 1478