Đau đầu góp ý cho phong cách thời trang kinh dị của sếp

Có những vị sếp ăn mặc vô cùng trịnh trọng, luôn tươm tất thì cũng có những vị sếp ăn mặc theo kiểu “nhìn mãi vẫn không biết đó là sếp”. Khi sếp có phong cách thời trang quá lộn xộn, đôi khi cũng gây cản trở cho công việc của nhân viên.

Mỗi người có một gu thẩm mỹ và phong cách thời trang riêng biệt. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại văn phòng việc ăn mặc sẽ luôn phải tuân theo những quy cách nhất định. Nếu chẳng may bạn gặp phải sếp có phong cách thời trang kinh dị, đôi khi khiến bạn gặp những rắc rối không tên. Muốn góp ý về chuyện ăn mặc với sếp cũng khiến bạn bối rối, bạn không thể nói thẳng thừng với sếp là “sếp ăn mặc xấu quá” được.

Những ảnh hưởng từ gu thời trang của sếp

Một số văn phòng khá thoải mái trong việc ăn mặc, tuy nhiên trang phục công sở vẫn luôn có những quy tắc nhất định. (Ảnh minh họa)

Chị Mai (nhân viên văn phòng, Hà Nội) chia sẻ: “Nhiều khi vì sếp ăn mặc xấu mà mình muốn ăn mặc đẹp cũng không được. Trưởng phòng của mình chỉ thích màu xanh, các thể loại áo của sếp từ đầu tuần đến cuối tuần đều duy nhất một màu xanh lè. Nhưng sếp mặc “cây xanh” thôi còn chưa đủ, sếp còn muốn nhân viên trong văn phòng cũng đồng phục màu xanh hết. Khiến việc chọn lựa trang phục đi làm của mình cũng bị gặp khó khăn. Mà nói thật là cái màu xanh sếp mình thích nó chẳng đẹp đẽ gì vì nó thuộc tông nhờ nhợ, không ra xanh dương, chẳng ra xanh lá. Chưa kể mặc đồ từ trên xuống dưới 1 màu xanh đó trông rất hủy hoại hình tượng”.

Không phải ăn mặc theo ý thích thời trang của sếp, nhưng anh Tuấn (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng gặp không ít trở ngại vì phong cách thời trang quá thoải mái của sếp. Anh kể: “Nói thật là sếp ăn mặc thoải mái, ít chất công sở cũng khiến mình cảm thấy thích thú. Nhưng lúc nào cũng ăn mặc quá phóng khoáng như vậy khiến công việc của mình cũng tụt lùi một cách ngớ ngẩn. Sếp mình thích ăn mặc theo lối nghệ sĩ Rock Rap gì đó, toàn diễn áo thun bạc màu với quần jean rách rưới. Bình thường thì không sao đâu, mà có mấy lần hẹn với đối tác mình đã nhắc sếp trước là có cuộc hẹn gặp khách. Hình như sếp mình không hiểu ý hoặc cảm thấy quá tự tin để khoe cá tính hay sao, sếp vẫn ăn mặc như ngày thường khi đối tác đến công ty. Vào phòng họp giới thiệu đây là sếp mình mà bên khách hàng mồm chữ O, mắt chữ A vì không tin nổi. Có lần mình còn bị đánh giá là làm việc cho một công ty thiếu chuyên nghiệp chỉ vì chuyện ăn mặc của sếp.”

Muôn vàn cái éo le khi sếp có gu thời trang kinh dị, có thể biến cả văn phòng của bạn thành nơi trình diễn thời trang không tưởng. Chính vì cách ăn mặc của sếp không đúng theo chuẩn mực cũng khiến nhân viên không còn muốn ăn mặc đàng hoàng nữa.

Góp ý với sếp:

Bạn không thể hiên ngang đi vào phòng sếp rồi nói thẳng với sếp là “sếp ơi, xem xét lại cách ăn mặc của mình đi”. Hay là “sếp ăn mặc xấu quá, nhân viên nhìn cũng nhức cả mắt”. Tuy nhiên, việc nói chuyện riêng tư thẳng thắn vẫn là cần thiết. Bạn cần khéo léo hơn, chuẩn bị cho cuộc góp ý kỹ lưỡng. Một cuốn tạp chí thời trang, đặc biệt là có những bộ mix match thời trang công sở hoặc thời trang doanh nhân sẽ mở lối cho bạn.

Kinh nghiệm xử lý của chị Thảo về việc này cho hay: “Sếp mình cũng nhạy cảm lắm, khi muốn nói với sếp thay đổi phong cách thời trang. Mình đã chuẩn bị nguyên bộ tài liệu hướng dẫn ăn mặc từ tạp chí thời trang, rồi đưa sếp xem. Mình kể đây là xu hướng mới của những doanh nhân, tham gia các hội nghị thấy phong cách của họ mà ngưỡng mộ. Sếp có vẻ thích thú và hỏi lại thông tin ngay. Sau đó mình đưa ra vài tips chọn đồ cho sếp. Như vậy vừa điều chỉnh được cách ăn mặc của sếp, lại còn ghi điểm được với sếp vì giúp đỡ sếp hình thành phong cách”.


  • 07/06/2016 04:19
  • Nguồn bài: zone8.vn
  • 1507