Đinh Văn Brít - Thu ngân viên vượt khó

Thu ngân viên Đinh Văn Brít (Điện lực An Khê - Công ty Điện lực Gia Lai) cởi vội bộ quần áo mưa ướt sũng, quệt những dòng nước mưa trên mặt để giao lại số tiền đã thu được trong ngày. Giờ này đã sẩm tối mà nhà Brít ở mãi huyện Đăk Pơ, cách thị xã An Khê chừng 15 km.

Anh Brit cùng vợ và 2 con

Ngày lại ngày, đôi chân của Brít phải vượt qua nhiều chặng đường gập ghềnh, xa xôi, lặn lội tới thu ngân tại các bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vất cả lăn lộn cả ngày, nhưng mấy năm nay, Brít vẫn miệt mài với chương trình bổ túc văn hóa cấp phổ thông trung học. Đầu năm 2012, Brít đã thi nâng bậc đạt điểm tốt với bậc lương 5/7, cuối năm cũng là lúc Brít thi xong cấp III bổ túc văn hóa.

Ròng rã mấy năm trời, cứ chiều thứ sáu, sau khi xong việc là Brít lại phóng xe một mạch lên tận thành phố Pleiku với quãng đường gần 90 km để kịp lên lớp học 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Mưa, nắng, đường xa mệt nhọc, Brít đều vượt qua, chỉ mong kiếm được con chữ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Brít tiếp tục theo học Cao đẳng điện Gia Lai. Hỏi chuyện vợ con ở nhà ai chăm sóc, Brít ngậm ngùi nói nhỏ: "Biết làm sao được?..."

Tưởng như ở nhà vợ con Brít “nheo nhóc, lấm lem" chờ chồng, chờ cha, ai ngờ “hậu phương” của Brít thật đảm đang. Cô gái người Bahna Đinh Thị Gơi, một đảng viên “giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn chăm lo tốt cho gia đình và hai đứa con trai kháu khỉnh để chồng có điều kiện tập trung học tập và công tác. Gơi giỏi giang nhanh nhẹn, tham gia BCH Hội phụ nữ xã Đăkpơ, trong ban DSKHHGĐ, còn kiêm thêm y tá thôn (làng Len tô). Không biết xoay sở làm sao mà nhà Brít nuôi được 3 con heo nái và vài con heo choai, gà vịt đầy chuồng. Đã thế vợ chồng Brít lại thuê mướn trồng được 2,4 ha mía, năm nay thu hoạch kha khá.

Gia đình Brít năm nào cũng đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, được Hội khuyến học thị xã An Khê khen tặng gia đình hiếu học nhân dịp Đại hội đại biểu Hội khuyến học thị xã An Khê lần thứ III nhiệm kỳ 2012 - 2017. Xem ra ở làng Len Tô nơi Brít sinh sống, dân làng yêu mến vợ chồng Brít lắm, ngoài việc hăng hái tham gia đóng góp các lễ hội làng, vợ chồng Brít còn là cây văn nghệ, ưng cái bụng Brít hiền lành, ưng cái giọng hát hay, mỗi khi làng có hội họp gì mà Brít đi vắng là làng nhớ lắm.

Brít vào Đảng ngày 7/12/2009, sinh hoạt tại Chi bộ Điện lực An Khê, anh luôn là đảng viên gương mẫu trong các lĩnh vực công tác. Gia đình Brít ngày xưa nghèo khổ lắm, bố chết từ nhỏ, chỉ có mẹ già nuôi Brít khôn lớn. Sau khi lấy vợ ở làng Len tô, Brít chăm sóc mẹ đẻ và cả mẹ vợ đã già yếu. Cuộc sống dù còn nhiều vất vả, nhưng gia đình Brít có một cuộc sống hạnh phúc, có của ăn của để, hai vợ chồng cùng phấn đấu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan mà còn làm giàu nhờ VAC ngay tại quê hương mình.


  • 26/02/2013 03:47
  • Văn Lượng
  • 2186


Gửi nhận xét