Ai xông đất nhà thợ điện?

Theo quan niệm của người Việt Nam, người đầu tiên bước chân vào nhà trong ngày đầu năm mới là người xông đất, có thể đem đến sự may mắn hoặc rủi ro, tuỳ theo tuổi có hợp với gia chủ hay không. Chính vì vậy nên người Việt rất thận trọng, cầu kỳ trong việc chọn người xông đất. Tuy nhiên, tập tục này dường như không "ứng dụng" với những người thợ điện ở Gia Lai bởi đối với họ, việc tự xông đất đầu năm cho gia đình đã trở thành thói quen và một phần tất yếu, do đặc trưng công việc.

Ảnh minh họa

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Điện lực TP Pleiku (Công ty Điện lực Gia Lai) cho biết: "Vào những ngày Tết, chúng tôi phải trực xử lý sự cố đường dây để đảm bảo dòng điện ổn định, thông suốt, nhất là trong đêm Giao thừa. Chính vì vậy, bản thân tôi và CBCNV đơn vị thường xuyên rời quảng trường (nơi tổ chức bắn pháo hoa đón xuân của địa phương trong đêm giao thừa) vào khoảng gần 2 giờ sáng mùng 1 Tết và hiển nhiên sẽ là người xông đất cho gia đình mình”.

Dù không có cơ hội chọn người xông đất, nhưng ông Hùng cười rất tươi, trong ánh mắt thoáng vẻ tự hào về những đóng góp của bản thân ông và đồng nghiệp khi được phục vụ cộng đồng khi Tết đến, Xuân về.

Những ngày Tết, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, chính vì thế, người thợ điện phải tăng cường trực để xử lý sự cố. Anh Nguyễn Mạnh Hồng - Tổ trưởng Tổ Quản lý sửa chữa đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Păh chia sẻ: "Chúng tôi nhiều lúc phải đón giao thừa ngay trên trụ điện. Tôi hầu như không năm nào được đón giao thừa cùng gia đình".

Anh Trần Văn Quốc, công nhân Điện lực Đức Cơ tâm sự: "Ít khi chúng tôi được đón Tết cùng gia đình một cách trọn vẹn, việc tự xông đất nhà mình của người thợ điện là hết sức bình thường".

Anh Quốc cho hay, không khí Tết đối với anh em thợ điện thường đến sớm hơn. Tết của anh em chính là lúc các vị lãnh đạo, các khách hàng đến thăm động viên mỗi dịp cuối năm. Ngoài ra, thành thông lệ, tối 30 Tết anh em còn tổ chức giao lưu văn nghệ, mừng Đảng mừng Xuân rất “xôm tụ” khiến cảm giác đêm giao thừa của những người thợ điện có ý nghĩa hơn.

Tết Quý Tỵ 2013, lại thêm một cái Tết mà những người thợ điện tiếp tục trở thành người xông đất nhà mình để đảm bảo dòng điện an toàn, liên tục cho muôn nhà trọn vẹn niềm vui.


  • 14/02/2013 10:01
  • Công Hiền
  • 1749


Gửi nhận xét