Nhớ về bác Sáu Dân

Đến với cuộc thi “Tìm hiểu thân thế sự nghiệp cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt”, tác giả Huỳnh Mai (tên thật là Đinh Thị Huyền Trinh, công tác tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Điện lực Vĩnh Long) đã dành nhiều tâm sức, nhiều đêm thức trọn để tìm hiểu và tra cứu tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của bác Sáu Dân (bí danh của cố Thủ tướng). Chị bảo: “Không phải quyết tâm để đạt giải, mà là để thể hiện tấm lòng của mình với những công lao to lớn của bác Sáu đối với quê hương, đất nước, càng tìm hiểu càng thấy kính trọng Bác vô cùng". Chị đã được trao giải Đặc biệt trong cuộc thi này.

Chị Đinh Thị Huyền Trinh (bên trái) nhận giải Đặc biệt của Cuộc thi do tỉnh Vĩnh Long tổ chức

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2012), từ tháng 3/2012, tỉnh Vĩnh Long đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu thân thế sự nghiệp cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt”.

Chị Trinh chia sẻ: Khi Công đoàn Công ty Điện lực Vĩnh Long hưởng ứng và phát động Cuộc thi này, tôi phân vân mãi, tìm tài liệu thì tôi không ngại, nhưng với chủ đề bác Sáu Dân trong lòng dân Vĩnh Long thì thật sự khó, vì từ trước đến nay tôi chỉ biết quê mình vinh dự có đến hai ông thủ tướng. Nhưng khi đọc tới câu hỏi số 4, có nội dung về "Thủ tướng điện" thì tôi cảm thấy bất ngờ, tự nhủ hóa ra Vĩnh Long không chỉ có chú “Mười điện” (ông Mười Mẫn, nguyên Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long - PV)  mà có cả "Thủ tướng điện" nữa. Tôi bắt đầu đi tìm tài liệu và càng đọc càng say...

Đến với Cuộc thi này, chị Trinh đã dành nhiều tâm sức, có khi thức trọn đêm để tìm hiểu và tra cứu tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của bác Sáu. Chị bảo: “Không phải quyết tâm để đạt giải, mà thể hiện tấm lòng của mình với những công lao to lớn của bác Sáu đối với quê hương, đất nước, càng tìm hiểu càng thấy kính trọng Bác vô cùng".

Với lòng kính trọng ấy, chị thể hiện cái tâm của mình qua từng câu chữ. Mỗi câu hỏi và trả lời còn được chị trình bày thêm từng bức ảnh có liên quan nhằm thể hiện rõ nét hơn về cuộc đời của cố Thủ tướng.

Vượt qua hơn 33 nghìn bài dự thi khác của hơn 200 tập thể và hàng nghìn cá nhân trong toàn Tỉnh, khi Ban tổ chức thông báo đạt giải cao, chị Trinh rất xúc động vì những suy nghĩ của mình nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ giám khảo cuộc thi. “Có sống trong những năm đất nước mới giải phóng mới thấu hiểu hết những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất thời đó, mới cảm nhận được hết sự quý giá mà bác Sáu đã làm vì nước, vì dân. Nếu không có cuộc thi này, tôi không bao giờ được biết quê mình có bác Sáu Dân - một người đã sống hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân. Trong lòng Bác luôn luôn có nhân dân: Bí danh Bác cũng dùng chữ Dân, bút danh là Trọng Dân, và tên của con cũng đặt là Hiếu Dân. Một người chồng, người cha hết lòng yêu thương vợ con, một người ông thấu hiểu tính nết từng đứa cháu trong nhà. Một cuộc đời như huyền thoại của quê hương, đất nước...".

Những suy nghĩ của chị Trinh cũng là suy nghĩ chung của bao người dân Vĩnh Long trên mảnh đất “địa linh nhân kiệt” anh hùng, giàu truyền thống cách mạng này. Họ luôn tự hào và mãi mãi khắc ghi trong tim những công lao to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ban Tổ chức đã chọn 90 bài cảm nhận xuất sắc nhất để in thành cuốn sách “Bác Sáu Dân trong lòng dân Vĩnh Long”, như 90 bông hoa tươi đẹp dành tặng cố Thủ tướng.


  • 06/12/2012 10:52
  • Trần Văn Chinh
  • 2115


Gửi nhận xét