Sếp tôi

Ở cương vị lãnh đạo không phải lúc nào cũng được lòng "trăm họ". Tôi từng nghe nhiều người ca thán về cấp trên của họ, để từ đó tôi thấy mình thật may mắn khi có được một vị lãnh đạo "không thể chê vào đâu được".

Sự khâm phục và niềm tin của chúng tôi về sếp sẽ còn mãi (ảnh minh họa)

Người tôi muốn nói đến là ông Nguyễn Tiến Chương. Ông đã gắn bó với Thủy điện Tuyên Quang từ giai đoạn chuẩn bị sản xuất của nhà máy. Ngày ấy, với cương vị Phó ban chuẩn bị sản xuất, ông trực tiếp tham gia tuyển chọn nhân lực cho nhà máy. Sau này, qua một vài người bạn, tôi biết nhiều người đã bị ông từ chối những gói quà giá trị chỉ với câu trả lời đơn giản: “Có năng lực thì sẽ được nhận”.

Và may mắn sao tôi lại có cơ hội làm việc dưới quyền của ông. Ông sống và làm việc mẫu mực, mang trong mình niềm say mê cống hiến và hoài bão lớn - sống là cho không chỉ nhận riêng mình. Nhiều năm làm việc bên ông, ông đối xử với chúng tôi không chỉ như một người lãnh đạo mà còn như một người anh, người chú quan tâm, chỉ bảo cho chúng tôi những gì còn thiếu sót trong công việc và cuộc sống.

Hôm nay, biết tin ông nhận nhiệm vụ mới theo điều động của Tập đoàn, tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi biết Công ty Thủy điện Tuyên Quang đối với ông là một đứa con tinh thần vô giá, nhưng tôi cũng biết ngọn lửa đam mê và tinh thần lạc quan luôn sẵn sàng đón nhận thách thức trong lòng ông chưa tắt, sẽ là lãng phí nhân tài khi giữ ông ở lại đây khi ông còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Tôi mong ông gặp nhiều may mắn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới và không ngừng theo đuổi những ước mơ hoài bão của mình.


  • 17/01/2013 03:51
  • DP
  • 1737


Gửi nhận xét